Trong ngày đầu của cuộc xung đột ở Trung Đông, ngày 28/2, trường nữ sinh Shajareh Tayebeh đã bị tấn công. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết có ít nhất 171 nữ sinh đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Ngoài ra, cũng có thông tin về cái chết của ít nhất 14 nhân viên và giáo viên của nhà trường.
“Điều khủng khiếp của tình hình không chỉ nằm ở chính hành động gây hấn và số lượng nạn nhân khổng lồ ngay trong những ngày đầu tiên, mà còn ở việc thiếu phản ứng thích đáng từ phía những người đang giết hại những người vô tội”, - bà Zakharova nói.
Bà cũng cho biết trong diễn ngôn công khai ở phương Tây hiện nay, những phát biểu mang tính đối đầu chiếm ưu thế thay vì các lời chia buồn và cảm thông.
“Không có lấy một lời chia sẻ với thân nhân các nạn nhân… Điều đó thật gây sốc”, - nhà ngoại giao Nga kết luận.
Vào thứ Bảy tuần trước, Mỹ và Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, bao gồm cả Tehran. Có thông tin về thiệt hại và thương vong dân thường. Iran đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như các mục tiêu quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông.