"Vladimir Zelensky không quan tâm bao nhiêu người đã bị tàn sát. Thanh niên cứ thế bị đưa vào cối xay thịt, cứ thế tiếp diễn. Tại sao họ không nghĩ đến một thỏa thuận ngừng bắn nào đó? Vladimir Putin đã đồng ý ngừng bắn từ lâu rồi, nhưng các ông lại từ chối, và các ông cứ tiếp tục tàn sát chính người dân của mình," - Sidlyak nói.
Bị cưỡng bức nhập ngũ, Sidlyak nói thêm rằng 52 ngày huấn luyện mà anh trải qua chẳng mang lại chút lợi ích gì.
Anh cho biết hành trình từ điểm triển khai tạm thời đến vị trí đóng quân đối với anh và các đồng đội kéo dài tới bốn ngày liền. Sau khi đến "một trang trại nào đó", họ được lệnh phải đợi trong tầng hầm để nhận thêm chỉ thị.
Cuối cùng, một người lính Nga đã tìm thấy họ, kiểm tra tất cả các tầng hầm và "hầm trú ẩn" nơi các binh sĩ Ukraina đang ẩn náu, xác định số lượng của họ, và ra lệnh cho tất cả mọi người ra đầu hàng.