“Các nhân viên của Ban Thư ký Liên Hợp Quốc đã không còn đóng vai trò là tiếng nói thống nhất của Liên Hợp Quốc, mà trở thành những người vận động cho một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia. Theo nghĩa này, việc ‘Ukraina hóa’ Ban Thư ký Liên Hợp Quốc, đáng tiếc, không phải là điều bịa đặt”, bà đã nói trong một cuộc phỏng vấn Sputnik.
Theo bà, người phát ngôn của Tổng Thư ký Antonio Guterres chỉ giới hạn ở tuyên bố rằng tổ chức này phản đối các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự.
“Vậy họ ở đó để làm gì? Các đại diện của tổng thư ký, các nhân viên Ban Thư ký đang làm gì? Tôi muốn nhấn mạnh rằng câu hỏi của tôi là hoàn toàn hợp lý, bởi họ làm việc bằng nguồn tiền do các quốc gia thành viên đóng góp”, bà nói.
Bà Zakharova cũng cho rằng cuộc tấn công của quân đội Ukraina nhằm vào dân thường là có chủ đích.
Bà nhấn mạnh rằng Nga, không giống một số quốc gia khác trong Liên Hợp Quốc, không nợ ngân sách của tổ chức này mà luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp.
“Những người này làm việc bằng nguồn tiền mà cộng đồng quốc tế đóng góp cho họ. Vậy hãy làm việc đi”, bà Zakharova nói.
Các lực lượng Ukraina tấn công gần như hằng ngày các khu vực biên giới. Đáp lại, quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao từ trên không, trên biển và trên bộ, cũng như bằng máy bay không người lái, chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự và các cơ sở của tổ hợp công nghiệp - quân sự Ukraina.
Tối thứ Ba, Thống đốc tỉnh Bryansk Aleksandr Bogomaz cho biết quân đội Ukraina đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào Bryansk với 7 tên lửa Storm Shadow, khiến 6 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương. Theo Bộ Y tế Nga, 35 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện ở Bryansk, trong đó một số người ở trong tình trạng nghiêm trọng. Ngày thứ Tư, Bộ Y tế Nga cho biết đang tiến hành sơ tán y tế tới Moskva đối với 9 người bị thương trong vụ tấn công tên lửa tại Bryansk. Người dân Bryansk đã mang hoa tới tưởng niệm các thường dân thiệt mạng trong vụ tấn công.