Tối ngày 21/3, tại Cung điện Petrovsky, Mátxcơva buổi trình diễn BST Sogno của nhà thiết kế Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã nhận được sự đón nhận và đánh giá cao của giới thời trang thủ đô nước Nga và những người yêu thích thời trang. Đặc biệt, đó không chỉ là một biểu trình diễn thời trang mà còn là một buổi tối của âm nhạc sông với sự tham gia của các nhạc công từ Việt Nam, còn ca sỹ Phạm Thu Hà đã đưa khán giả vào không gian và hơi thở đậm chất Hà Nội.
Ngay sau khi buổi tối của thời trang và âm nhạc kết thúc, Sputnik đã có cuộc phỏng vấn với bà chủ của sự kiện – NTK Nguyễn Thùy Linh.
Một NTK Việt Nam giới thiệu sáng tạo của mình cho người Nga
Sputnik: Chị Thùy Linh thân mến, trước hết xin chúc mừng chị và cảm ơn chị đã mang tới Mátxcơva một buổi tối rất ấn tượng của thời trang và âm nhạc hòa quyện.
Chị có thể chia sẻ với Sputnik, từ đâu chị nảy sinh ý tưởng tổ chức một buổi trình diễn như hôm nay? Và mục đích là gì?
NTK Nguyễn Thùy Linh:
Cái ngày đầu tiên khi tôi bước chân đến nước Nga thì cái mà tôi ấn tượng nhất là con người, trước hết là giới nữ: từ những người gia 70-80 tuổi, thậm chí 90 tuổi tới các bạn thanh niên 18-30, tất cả đều ăn mặc rất đẹp. Câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi ngay lập tức là: sao họ lại ăn mặc đẹp như vậy nhỉ? Ở Việt Nam luôn hình dung là ở nước Nga người Nga không chú ý tới ăn mặc cho lắm, ví dụ như hình tượng “bà Liên Xô to béo” chẳng hạn. Nhưng thực tế, tôi thấy người Nga ăn mặc rất là đẹp, thậm chí còn đẹp hơn ở Pháp, Mỹ, Úc, những nơi mà tôi đã từng đặt chân tới. Đặc biệt, khi vào các nhà hát, tham gia các sự kiện văn hóa thì tôi nhận thấy người Nga đặc biệt chú ý tới cách ăn mặc. Mà tôi làm về thời trang nên thấy mặc đẹp là tôi rất thích. Và từ đó, tôi đã có mong muốn giới thiệu thời trang của Việt Nam đến với các bạn Nga.
Như chị đã biết, năm ngoái, khi mới sang Nga, tôi đã làm nhiều buổi trình diễn áo dài để quảng bá về văn hóa Việt Nam. Tôi nhận thấy các bạn Nga đã rất thích. Họ thích là vì họ tò mò, muốn chiêm ngưỡng một cái gì đó lạ mà thôi, Nhưng nếu để họ mặc, mua thì rất khó vì áo dài không phù hợp với họ. Cho nên, ý tưởng trình diễn BST Sogno hôm nay là: một NTK Việt Nam giới thiệu sáng tạo của mình cho người Nga. Đó là ý tưởng đầu tiên về BST này.
Cái duyên với Cung điện Petrovsky
Sputnik: Cái duyên nào đã mang chị tới Cung điện Petrovsky – một công trình kiến trúc tân gothic Nga thế kỷ 18 nổi tiếng?
NTK Nguyễn Thùy Linh:
Có một may mắn thứ hai nữa là tôi đã nhiều lần đi ngang qua Cung điện Petrovsky, và mỗi lần tôi đã rất tò mò, không biết cung điện này là gì. Tôi muốn mua vé vào tham quan, nhưng người ta nói đó không phải là nơi tham quan. Nhưng rồi, có một lần tôi đọc được thông tin là có thể vào tham quan Cung điện Petrovsky và có thể tổ chức sự kiện văn hóa trong cung. Tôi đã nhờ một người bạn liên hệ xem có thể tổ chức một đêm thời trang ở đó hay không.
Và rồi tôi đã gặp được giám đốc của cung điện này. Khi biết tôi là người Việt Nam ông ấy rất vui mừng, vì con gái của ông ấy hiện tại đang làm việc ở Việt Nam. Và ông đã tạo điều kiện hết sức cho tôi.
Lần đầu tiên khi bước vào cung điện, lòng tôi tràn ngập cảm xúc dạt dào và tôi đã nghĩ: BST phải có cái gì đó gắn kết với cung điện này, phải có hình ảnh của nàng công chúa.
Giấc mơ của tôi nó to quá và tôi đã phải thu nhỏ nó lại
Sputnik: Trong quá trình chuẩn bị cho buổi trình diễn hôm nay chị đã gặp những khó khăn gì?
NTK Nguyễn Thùy Linh:
Thực ra trước đây tôi chưa bao giờ làm những thiết kế như thế này, chỉ làm áo dài và trang phục hàng ngày. Ý tưởng đã trở thành thử thách, nhưng tôi đã quyết tâm và cố gắng và BST ra đời.
Khó khăn thì không kể xiết, trước hết là về tài chính. Tôi cho rằng, nếu có sự hỗ trợ về tài chính thì tôi có thể làm bay bổng hơn, chất lượng hơn nhiều. Nhưng giấc mơ của tôi nó to quá và tôi đã phải thu nhỏ nó lại.
Khó khăn thứ hai là giai đoạn đầu tôi vẫn ở Mátxcơva và làm việc trực tuyến với các bạn ở Việt Nam. Cùng một lúc tôi đã làm việc với 7 xưởng may ở Việt Nam từ Nam ra Bắc. Đã nảy sinh sự hiểu biết khác nhau về ý tưởng, có những mẫu đã dựng lên rồi mà tôi đã phải bỏ đi.
Khi về Việt Nam để hoàn thiện BST tồi còn một tháng rưỡi. Sau đó, chụp ảnh, làm video, những hình ảnh đã gây được “song” và sự chú ý trên không gian mạng. Và điều này đã tạo thêm động lực cho tôi.
Tôi đã chỉ có hai tháng rưỡi để hoàn thành BST 40 mẫu. Tất cả chỉ có hai tháng rưỡi! Nhưng ngay từ lúc đó tôi đã có niềm tin là thành công vì tôi thấy nước Nga ưu ái với tôi quá. Tôi còn thường nói đùa: nước Nga yêu em quá! Cho nên tôi có khát vọng làm cái gì đó với nước Nga. Và bưởi trình diễn ngày hôm nay là cái đầu tiên tôi có thể làm.
Sự kết hợp là hài hòa
Sputnik: Trong BST của chị không có dấu ấn Việt Nam nào. Chị có thể cho biết vì sao không?
NTK Nguyễn Thùy Linh:
Thực sự là trong không gian cung điện này mà trình diễn áo dài, khăn xếp thì không phù hợp cho lắm. Tôi cũng đã nghĩ tới việc cho một số họa tiết Việt Nam vào nhưng tôi thấy nó hơi kệch cỡm, như một bà mặc đầm đi guốc mộc.
Mặc dù BST không có hơi thở Việt Nam, nhưng tôi đã lồng ghép được cái chất Việt là âm nhạc. Tôi cho rằng sự lồng ghép này vẫn bay bổng, nghệ thuật.
Sputnik: Buổi tối hôm nay không chỉ là một buổi trình diễn thời trang, mà còn là của âm nhạc và lời ca. Hai nghệ sỹ số một về nhạc Jazz ở Việt Nam là Saxophonist Quyền Thiện Bắc và nhạc công piano kiêm nhạc sỹ Phạm Tuấn Hùng, ca sỹ Phạm Thu Hà với những bài hát về Hà Nội trong các bộ trang phục như một nàng công chúa đã làm tôi nhớ Hà Nội da diết, cảm nhận như cái hồn của Hà Nội bay bổng , như thấm vào từng nét hoa văn trong thính phòng này.
Chị Thùy Linh có thể chia sẻ về việc mời các nhạc công Việt Nam và ca sỹ Phạm Thu Hà tham gia buổi trình diễn hôm nay không?
NTK Nguyễn Thùy Linh:
Thực ra, xuất phát điểm của tôi không phải là NTK và tôi cũng chưa được học thiết kế thời trang.
Tôi sinh ra trong một gia đình làm về âm nhạc. Và con trai tôi là thế hệ thứ tư đi theo ngành nhạc chuyên nghiệp. Cho nên, âm nhạc là thế mạnh chính của tôi. Tôi còn có biệt danh là “Linh piano”
Còn khi tôi làm thiết kế thời trang thì mọi người lại gọi tôi là “Linh Moon”, nhưng thương hiệu tôi làm cho thị trường Nga thì là S. Chữ S này có nhiều ý nghĩa. S là biểu tượng của Việt Nam, S còn có nghĩa là sang trọng, xa hoa hơn một chút so với thương hiệu Moon.
Trở về câu hỏi của chị. Hiện tôi vẫn là giảng viên trong biên chế của nhạc viện. Những người nghệ sỹ tôi mời qua Nga lần này đều là những người bạn thân thiết của tôi. Khi mọi người biết về ý tưởng tổ chức buổi trình diễn này thì đã rất ủng hộ.
Đây không phải là buổi biểu diễn thời trang đầu tiên của tôi với việc chơi nhạc sống.
Tôi cho rằng trong khung cảnh Cung điện Petrovsky thì nhạc thính phòng và Opera là hợp nhất, nhưng đó lại không phải là dòng nhạc Việt Nam. Và tôi đã chọn những bài hát về Hà Nội, kết hợp với nhạc Jazz. Bạn Phạm Thu Hà nổi tiếng với dòng âm nhạc bán cổ điển và hai anh là nhạc sỹ hàng đầu về Jazz. Tôi cho rằng sự kết hợp này là hài hòa, hoàn hảo.
Vẫn chưa thể tin được là giấc mơ của mình đã trở thành sự thật
Sputnik: Chị đã nói về thương hiệu thời trang S của mình, thế còn cái tên của đêm nhạc – buổi trình diễn BST hôm Nay?
NTK Nguyễn Thùy Linh:
Sogno trong tiếng Ý có nghĩa là giấc mơ. Đến thời điểm này tôi vẫn chưa thể tin được là giấc mơ của mình đã trở thành sự thật.
Sputnik: Một lần nữa xin chúc mừng chị. Giới thời trang thủ đô có mặt hôm nay đã đánh giá cao và rất ấn tượng với đêm nghệ thuật của chị. Chúc những giấc mơ tiếp theo của chị trên đất Nga trở thành sự thật.