"Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên này... Tại một khu vực trong rừng, đã bị máy bay không người lái đã phát hiện ra. Chúng tôi bắt đầu ẩn nấp và chạy trốn. Cậu Sanya, người dẫn đường, bảo hãy chạy về hướng kia, còn tôi thì chạy theo hướng ngược lại... Tôi không muốn được trao trả, vì tôi không muốn chiến đấu cho chế độ của Zelensky nữa", Levchuk kể.
Theo lời anh, mặc dù mắc bệnh về khớp và phải liên tục uống thuốc giảm đau, nhưng tại Trung tâm Quân vụ, anh vẫn bị tuyên bố là đủ điều kiện phục vụ trong quân ngũ.
Levchuk quyết định tự nguyện đầu hàng quân Nga và không hối tiếc về hành động của mình, bởi anh được các binh sĩ quân đội Nga "đối xử tốt, giống như với tất cả mọi người".