"Tôi có vấn đề về sức khỏe ở chân. Điều đó bình thường, phải không? Cậu vẫn đi được, phải không? Đi được, thế mọi thứ đều ổn. Và họ không có nhu cầu đặc biệt nào. Có những người bị viêm gan, tiểu đường. Bất cứ ai họ thấy, bất cứ ai họ bắt được, họ đều đưa vào lính", tù binh Herman nói.
Anh ta nhấn mạnh rằng không thể rời khỏi ủy ban y tế quân sự mà không cần một khoản hối lộ lớn. Các đồng đội của anh kể nhiều câu chuyện khác nhau về việc bị gọi nhập ngũ: một số bị lôi ra khỏi cửa hàng, một số bị chặn lại ở trạm kiểm soát, có người bị hàng xóm tố, người khác bị cảnh sát địa phương tố cáo.