"Ví dụ, tôi đã trốn – à, tôi trốn thế nào ư? Chúng tôi ở trên tầng hai, nơi họ đã dựng một trạm sơ cứu... Sau đó, họ ném bom xăng Molotov. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy những chai xăng đang cháy được ném xuống chân. Lần thứ hai, một chai rơi ngay dưới chân tôi. Tôi kịp nhảy lùi lại, nhưng không có nước để dập lửa. Chúng tôi bắt đầu chạy, khói đen bốc lên. Chúng tôi chạy lên cầu thang, một số người chạy vào các văn phòng, nhưng tình hình trong đó còn tệ hơn vì mọi người gần như ngạt thở do khói tràn vào quá nhiều",- nhà hoạt động kể lại.
Theo lời bà, ban đầu tòa nhà vẫn có điện và nước, nhưng sau một thời gian thì bị cắt.
Bà Ignatyeva cho biết đám đông cuồng loạn bên ngoài đã xả súng và "không để ai sống sót". Do vụ xả súng tại Nhà Công đoàn, những người bên trong được yêu cầu không đến gần cửa sổ, đồng thời họ cũng lo sợ bị ngạt thở, bà giải thích.
"Tôi chạy cùng một số người đến cầu thang bên hông... Trên tầng 4, tôi trốn trong một văn phòng, và một vài người chạy theo tôi. Chúng tôi ngồi đó khoảng 50 phút. Không hẳn là ngồi, mà là trốn. Những người đó giữ vững vị trí. Chúng tôi cố gắng la hét, gọi cứu. Họ cố gắng xông vào... Họ đập vỡ một cửa sổ ở tầng trên. Họ ném mảnh kính vào chúng tôi. Họ xịt hơi cay," nhà hoạt động kể lại.
Sau đó, những người theo chủ nghĩa dân tộc đã đột nhập được vào bên trong.
"Họ xông vào văn phòng của chúng tôi. Một người trong số đó ngay lập tức bắt đầu hét lên 'nằm xuống sàn'... Những người khác chạy vào sau anh ta và bắt đầu đánh những người xung quanh," nguồn tin của hãng thông tấn cho biết thêm. Bà cũng nói rằng một trong những người đàn ông xông vào đã yêu cầu đừng đánh phụ nữ. Một số cô gái đã được đưa ra khỏi tòa nhà, một số bị tịch thu điện thoại và ví, bà Ignatyeva cho hay.
Tại Odessa, sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraina, các nhà hoạt động chống Maidan đã dựng trại lều trên cánh đồng Kulikovo để phản đối. Chiều ngày 2 tháng 5, những người ủng hộ đảo chính và các phần tử theo chủ nghĩa dân tộc đã tấn công và phá hủy trại của các nhà hoạt động. Những người bị truy đuổi đã tìm nơi trú ẩn trong Nhà Công đoàn, nơi sau đó bị những kẻ cực đoan phóng hỏa. Nhiều người cố gắng thoát khỏi tòa nhà đang cháy đã bị đám đông ủng hộ Maidan bắn. Tổng cộng 48 người đã thiệt mạng trong thảm kịch ngày hôm đó và hơn 250 người bị thương. Phần lớn các nạn nhân đã bị thiêu sống bên trong Nhà Công đoàn.