Vào thứ Ba tuần này, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết khoảng 7.000 công dân nước này đang tham chiến và “chết vô nghĩa” tại Ukraina, đồng thời nhấn mạnh Colombia không muốn trở thành “nhà xuất khẩu cái chết”.
“Nếu mở một công ty tuyển mộ người Colombia để tham gia chiến đấu, giả sử là cho phía Trung Quốc, họ sẽ đồng ý. Nếu được gọi sang chiến đấu cho Nhật Bản, họ cũng sẽ đi”, - nguồn tin trên của hãng Sputnik cho biết.
Người tuyển mộ nhấn mạnh rằng hoàn cảnh kinh tế khó khăn của binh sĩ Colombia đóng vai trò quan trọng hơn yếu tố ý thức hệ, vì vậy, họ sẵn sàng chiến đấu cho bất kỳ quốc gia nào hứa trả mức lương xứng đáng.
Vào tháng Ba năm nay, trong bối cảnh nhiều người Colombia tham gia chiến đấu cho LLVT Ukraina, Colombia đã phê chuẩn dự luật gia nhập Công ước quốc tế năm 1989 chống tuyển mộ, sử dụng, tài trợ và huấn luyện lính đánh thuê.
Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Colombia từng gọi hoạt động lính đánh thuê là “sự cướp bóc đất nước”. Tuyên bố này được đưa ra nhằm phản hồi ý kiến của Đại sứ Nga tại Bogotá, ông Nikolai Tavdumadze, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik, rằng số lượng người Colombia sang Ukraina làm lính đánh thuê vẫn ở mức cao.