Bốn binh sĩ Nga liên quan tới vụ sát hại phóng viên Bentley của Sputnik

© Ảnh : Social mediaRussell Bentley
Russell Bentley - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Ủy ban điều tra đã xác định được tình tiết vụ sát hại phóng viên Russell Bentley của Sputnik ở Donetsk và tất cả những người liên quan đến tội ác này, dịch vụ báo chí của cơ quan này nói với Sputnik.
“Cục điều tra quân sự chính của Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã hoàn tất cuộc điều tra vụ án hình sự chống lại các quân nhân của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vitaly Vansyatsky, Vladislav Agaltsev, Vladimir Bazhin và Andrei Iordanov”, - cơ quan này cho biết.
Russell Bonner Bentley sinh ra trong một gia đình giàu có người Mỹ vào năm 1960 và lớn lên tại một khu vực thượng lưu của Dallas. Thế giới quan của anh bắt đầu được hình thành khi còn là một thiếu niên bởi Chiến tranh Việt Nam và hậu quả của nó.
Anh trở thành một người nhiệt tình chống chủ nghĩa đế quốc và chống phân biệt chủng tộc, coi các cuộc phiêu lưu quân sự ở nước ngoài của Washington là vi phạm chủ quyền của các nước khác. Khi các quan chức Obama và các nghị sĩ Hoa Kỳ đổ xô đến Ukraina tham dự Euromaidan năm 2013, Russell không hề ảo tưởng về mục tiêu thực sự của họ:
“Khi Maidan bắt đầu và Victoria Nuland đang phát bánh quy, tôi biết rõ chuyện gì đang xảy ra”, - Bentley nói với Sputnik vào tháng 4 năm 2022, đề cập đến chuỗi các cuộc xâm lược nước ngoài của Mỹ và những thay đổi chế độ mà họ đã kích động.
Năm 2014, anh đến Donbass và gia nhập tiểu đoàn Vostok. Bentley cho biết anh ngưỡng mộ lòng dũng cảm và sự kiên cường của người dân trong khu vực khi họ dám bày tỏ đồng tình với việc thay đổi chế độ bất hợp pháp ở Ukraina. Bentley coi Donetsk là nhà mình. Anh đã quyên góp tiền và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người già, phụ nữ và trẻ em. Cùng với các tình nguyện viên Donbass, anh chiến đấu vì sân bay Donetsk, làng Spartak, Avdeevka và Yasinovataya.
Họp báo của Quỹ chống đàn áp - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Các nghi phạm sát hại phóng viên Sputnik người Mỹ ở Donetsk bị bắt giữ
Bentley chuyển sang Chính thống giáo và nhận được tên là Boris khi làm lễ rửa tội. Năm 2016, anh kết hôn với một phụ nữ bản địa ở Donetsk, giáo viên tiếng Anh Lyudmila, người đã trở thành chỗ dựa và hỗ trợ thực sự cho anh.
Năm 2021, Bentley nhận quốc tịch Nga. Năm 2023, anh bắt đầu cộng tác với cơ quan Sputnik với tư cách phóng viên.
Trong tài liệu đầu tiên được xuất bản vào tháng 10 năm 2023, Bentley nhấn mạnh: “Tôi không đến đây để kiếm tiền, tạo dựng tên tuổi hay trở thành một ngôi sao Internet. Tôi đến đây để chiến đấu, để tiêu diệt những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới đã giết hại những người vô tội và những thường dân không có vũ khí của Donbass , để bảo vệ họ và sát cánh cùng những anh hùng thực sự, những người đã liều mạng để bảo vệ Donbass, nước Nga và tương lai của nhân loại."
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала