Tổng thống Putin: Thật xấu hổ khi không mời Liên bang Nga tham dự sự kiện giải phóng Auschwitz
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/ Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi quyết định không mời Liên bang Nga tham dự sự kiện kỷ niệm giải phóng Auschwitz là điều đáng xấu hổ.
“Về việc mời hay không mời tham gia các sự kiện liên quan đến việc giải phóng Auschwitz, tất nhiên đây là một điều kỳ lạ và đáng xấu hổ đối với những người đã thực hiện điều đó”, - ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn với nhà báo truyền hình Pavel Zarubin, bình luận về quyết định của chính quyền châu Âu không mời Nga tham dự sự kiện kỷ niệm giải phóng Auschwitz.
Thật kỳ lạ khi mời những kẻ coi Bandera là anh hùng đến dự kỷ niệm giải phóng Auschwitz
“Mời những người đã chọn Bandera làm anh hùng dân tộc của họ, phạm tội Holocaust, phạm tội tiêu diệt hàng trăm nghìn người Do Thái, người Nga và chính những người Ba Lan đó... điều này, tất nhiên, rất kỳ lạ, nhưng đây là thực tế của ngày nay”, - ông Putin nói.
Tổng thống Nga nhắc lại rằng giới lãnh đạo hiện tại của Ukraina đã nâng Bandera lên hàng anh hùng dân tộc, là biểu tượng của nhà nước Ukraina.
Ngoài ra, ông Putin không thể hiểu được tại sao lại mời cựu nguyên thủ quốc gia từng “tung hô những cựu binh SS đích thân thảm sát những người Do Thái và chịu trách nhiệm về thảm kịch Holocaust” tới dự lễ kỷ niệm ngày giải phóng Auschwitz.
Người châu Âu nên mời những người giải phóng đến dự lễ kỷ niệm Auschwitz
“Bạn có thể có bất kỳ thái độ nào đối với nền chính trị của Nga ngày nay, bạn có thể có bất kỳ thái độ nào đối với người đứng đầu nhà nước Nga, đối với tôi. Không ai yêu cầu họ phải mời. Nhưng nếu nghĩ về điều đó, họ có thể hành động tinh tế hơn nhiều: Nếu không thể mời những người giải phóng Auschwitz do sức khỏe và tuổi tác của họ, thì ít nhất cũng nên mời người thân của họ, những người khác có liên quan”, - ông Putin nói khi bình luận về quyết định không mời đại diện Nga tới dự sự kiện kỷ niệm giải phóng Auschwitz.