Lính Ukraina giết hại hầu hết đàn ông ở làng Nikolayevо-Darino (Kursk), chỉ một người sống sót
© AP Photo / Frank AugsteinCác tân binh tình nguyện Ukraina tham gia cuộc tập trận chiến đấu đô thị trong quá trình huấn luyện tại căn cứ quân sự ở miền Nam nước Anh, thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022.
© AP Photo / Frank Augstein
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lính Ukraina giết hại hầu hết đàn ông ở làng Nikolayevо-Darino thuộc tỉnh Kursk, chỉ một người sống sót, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho các phóng viên.
Quân đội Nga giải phóng làng Nikolayevо-Darino vào ngày 27 tháng 1. Tại khu vực này, những cư dân địa phương còn sống sót được tìm thấy. Theo lời kể của các phụ nữ địa phương, họ bị giam giữ trong điều kiện kinh khủng. Quân đội Ukraina ném lựu đạn vào các tầng hầm, chính vì vậy người dân không tin tưởng họ.
"Các chiến sĩ Lữ đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 83 vào cuối tháng 1 năm 2025 giải phóng khu vực Nikolayevо-Darino thuộc quận Sudzha, tỉnh Kursk khỏi tay những kẻ theo chủ nghĩa tân quốc xã Ukraina. Tuy nhiên, cho đến gần đây, vẫn còn một số cư dân Nga vô tội tại khu vực này, những người không kịp sơ tán khi lính Ukraina chiếm đóng khu vực vào tháng 8 năm 2024... Trong làng chỉ còn lại một người đàn ông duy nhất sống sót một cách kỳ diệu, tất cả những người khác bị quân đội Ukraina giết hại", - thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Cũng cần nhấn mạnh trong hơn sáu tháng, trước khi Nikolayevо-Darino được giải phóng, cư dân trong làng bị lực lượng quân đội Ukraina bắt làm con tin, sử dụng họ như lá chắn sống, không cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào, ngược đãi và giết hại, điều mà cư dân xác nhận với các chiến sĩ dù quân Nga trong các cuộc trò chuyện.
"Chồng tôi bị giết oan uổng - anh ấy ra ngoài để lấy nước về nhà", - một cư dân địa phương tên Nadhezhda nói.
Theo thông tin cập nhật, khi các lính dù từ Ussuri tới làng, người dân vui mừng chào đón và yêu cầu được sơ tán sâu vào lãnh thổ Nga. Đáp lại, các chiến sĩ dù tổ chức sơ tán, vượt qua quãng đường 5 km trong thời tiết giá lạnh và bão tuyết để tới nơi có xe cứu thương chờ sẵn.
"Do thời tiết xấu, đối phương không sử dụng máy bay không người lái trinh sát hay tấn công, pháo binh của họ cũng không hoạt động, điều này giúp người dân cùng với sự hộ tống của các chiến sĩ dù an toàn băng qua sông và tới điểm tập kết xe cứu hộ", - Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.
Những người sơ tán được đưa tới các khu vực hậu phương của tỉnh Kursk, nơi họ được chăm sóc y tế. Họ cũng được chuyển tới các trung tâm phục hồi chức năng xã hội. Sau đó, các chiến sĩ dù tiếp tục đưa thêm hàng chục công dân Nga vô tội từ Nikolayevо-Darino về khu vực hậu phương, tất cả đều tới nơi an toàn.