Ý kiến chuyên gia: Ukraina là nguồn gốc cơn đau đầu của Tổng thống Trump
“Đây chính là điều mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và ê-kip của ông cần làm. Những tuyên bố của ông theo hướng này đã được biết đến và trông đợi. Tình hình với Zelensky trên vũ đài quốc tế và trong nghi thức Nhà nước bị coi là thiếu tôn trọng, nhưng nguyên nhân lại là bởi đây không phải là cuộc chiến của Zelensky, mà là cuộc chiến của phương Tây. Nghĩa là, ngày nay Zelensky vẫn tiếp tục tiến hành cuộc chiến nhờ vào tiền bạc, vũ khí, tình báo và các cuộc tham vấn của phương Tây. Và Hoa Kỳ hiểu điều đó, chính Tổng thống Hoa Kỳ cùng người dân Mỹ đều hiểu rằng tiền bạc, trí tuệ và vũ khí của Mỹ đã bị tiêu phí vô ích".
"Mục tiêu mà ông Trump đặt ra đã nhân lên gấp bội so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Chúng ta thấy lối tiếp cận bành trướng và chinh phục của Trump đối với nhiều vùng lãnh thổ, khu vực khác nhau, từ Mexico cho đến Greenland, Panama và Canada. Tức là trước khi ông Trump lên nắm quyền, người ta đã nói về vấn đề cô lập kéo dài, còn hôm nay lập trường của ông bộc lộ rõ. Điều này cũng thể hiện qua hành động và lời nói của ông với Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Anh, những người đã đến Hoa Kỳ trước Zelensky. Khoảng cách duy trì trong quan hệ với châu Âu chỉ ra điều đó. Sự thật là ở chỗ ông không chia sẻ nhãn quan của châu Âu. Đối với ông Trump, Ukraina là cơn đau đầu. Nghĩa là, tình trạng này phải được giải quyết, bởi vì trong cuộc tranh đấu của mình, trong khuôn khổ cạnh tranh toàn cầu, ông thấy mình là đối thủ cạnh tranh với châu Âu. Và ông ấy coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh”.
“Chúng ta đã nghe phát ngôn của Zelensky. Ông ta cảm ơn nhân dân Mỹ và Nhà Trắng. Những từ này thể hiện nỗi tuyệt vọng của anh ta. Đó là lý do tại sao ngày nay trong tình huống này, ông Trump lại nói rằng điều đó có thể dẫn đến khởi đầu Thế chiến III. Ở đây ông ấy hoàn toàn đúng. Cần nói về vấn đề này vì chúng ta không thấy bất cứ điều gì mang tính xây dựng trong hành động của Zelensky để đạt tới hòa bình. Nói cách khác, ông ta muốn tiếp diễn chiến tranh. Ví dụ, bây giờ ông ta không còn đặt ra câu hỏi về những vùng đất mà trước đây ông ta luôn nói sẽ giải cứu. Chỉ có quân đội Ukraina phải chịu tổn thất trên chiến trường, mức độ nghèo đói ngày càng gia tăng, viện trợ của phương Tây đang giảm sút bất chấp mọi thứ, và với việc Trump lên nắm quyền, chúng ta chứng kiến những sự kiện ngày hôm nay. Và mặc dù vậy, Zelensky cho đến giờ vẫn phô trương thái độ ủng hộ chiến tranh. Nhân dân Ukraina là những người phải chịu đau khổ nhiều nhất ở đây. Trump hoặc Phó Tổng thống có thể đang diễn, thế nhưng những gì họ nói đều là sự thật".
“Cuộc chiến đang tiếp diễn, có khả năng leo thang thành Thế chiến III, gây ra cái chết của rất nhiều người, còn Tổng thống Hoa Kỳ đang cố gắng tìm kiếm "sự cân bằng vàng". Đây là một trong những lời hứa của ông. Sẽ không có chiến tranh, sẽ ít chiến tranh hơn. Ông công bố sẽ kết thúc cuộc chiến. Điều này rất quan trọng. Để được như vậy, cần phải làm gì đó; ví dụ, hôm nay, đang diễn ra cuộc họp giữa phái đoàn Nga và Mỹ, xúc tiến công việc về lập lại chuẩn mực quan hệ bình thường và dù sao chăng nữa điều này rất có ý nghĩa".
"Ông đang cố gắng thể hiện là một nhà lãnh đạo phấn đấu đạt được điều mình muốn từ Zelensky, đồng thời cố gắng củng cố quyền lực của mình trong các cuộc gặp với ông Putin, để chứng tỏ những thành tựu của bản thân. Do đó, tôi cho rằng lập trường của ông Trump có ý nghĩa đến chừng nào đồng thời cũng cho thấy Zelensky đang ở tình trạng ra sao, thực chất ai mới là người chịu trách nhiệm chính, ai sở hữu vũ khí và ông ta đang chiến đấu bằng tiền của ai".