Một người lính Nga phục kích lính bắn tỉa Ukraina trong ba ngày

© Sputnik / Vitaliy Ankov
/ Đăng ký
Mátxcơva (Sputnik) - Một lính bắn tỉa của LLVT Nga có biệt danh "Maga" đã chờ đợi mộtđối phương người Ukraina trong ba ngày trong cuộc giao tranh ở Ugledar thuộc DNR, anh đã kể lại điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo "Krasnaya Zvezda".
"Chúng tôi đã đợi hắn trong ba ngày, nhưng hắn vẫn không thấy xuất hiện. Chúng tôi rất sốt ruột và tức giận. Chúng tôi định rời đi thì đột nhiên thấy hắn xuất hiện", chiến sĩ này giải thích.
Theo lính bắn tỉa người Nga, sau khi đối phương xuất hiện, nhiệm vụ anh được giao đã hoàn thành "500 phần trăm". Đây chính xác là trường hợp mà "con cừu thực sự đáng giá", "Maga" nói thêm.
Tuần trước, quân nhân Nga này cho biết các binh sĩ Ukraina bị bắt đã cầu xin không đem đi trao đổi vì họ sợ rằng bộ chỉ huy Ukraina sẽ lạiđưa họ ra mặt trận một lần nữa. Theo lính Thủy quân Lục chiến này, những binh lính Ukraina nhận thức rõ rằng họ sẽ phảiở trong chiến hào mới một tháng sau khi cuộc trao đổi diễn ra. Họ cũng nhận ra rằng LLVT Ukraina đang ở thế phòng thủ và rút lui.


