https://kevesko.vn/20250408/tu-nhan-ukraina-ke-chuyen-chi-huy-luc-luong-vu-trang-ukraina-bo-mac-nhung-nguoi-bi-thuong-den-chet-35456908.html
Tù nhân Ukraina kể chuyện chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraina bỏ mặc những người bị thương đến chết
Tù nhân Ukraina kể chuyện chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraina bỏ mặc những người bị thương đến chết
Sputnik Việt Nam
Matxcơva (Sputnik) - Người lính Ukraina bị bắt Oleg Pasynok đã kể về việc bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraina bỏ rơi những người lính bị thương không thể tự... 08.04.2025, Sputnik Việt Nam
2025-04-08T13:21+0700
2025-04-08T13:21+0700
2025-04-08T13:21+0700
chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraina
ukraina
cuộc khủng hoảng ở ukraina
thế giới
xung đột quân sự
nga
kursk
quân đội
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e8/06/0c/30266143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdd848a9521dda993780b4de5be4ec1f.jpg
Oleg Pasynok bị hen suyễn và không đủ điều kiện để phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, ủy ban y tế tại TCC thậm chí còn không chú ý đến căn bệnh mãn tính này mà công nhận anh là có đủ sức khỏe để phục vụ quân ngũ. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tại các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraina, anh ta đã thực hiện các nhiệm vụ tội phạm cho chính quyền Kiev ở khu vực Kursk.Pasynok kể lại cách chỉ huy đối xử với cấp dưới, và những người lính bị thương không thể tự đi lại được sẽ bị bỏ lại cho đến chết trên chiến trường mà không có bất kỳ nỗ lực hỗ trợ nào. Trong quá trình các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraina tháo chạy khỏi quận Sudzhansky, quân nhân được lệnh bỏ lại những người bị thương và rời đi.Anh ta và một số đồng đội bị thương chỉ còn vài phút nữa là được sơ tán. Xe thiết giáp chiến đấu đã cố gắng rời đi vùng Sumy nhưng bị bắn trúng. Cuối cùng, Oleg Pasynok đã đầu hàng và cứu được mạng sống của mình.
https://kevesko.vn/20250402/luc-luong-vu-trang-ukraina-bi-to-dieu-tu-nhan-ra-tien-tuyen-va-xu-ban-neu-rut-lui-35356002.html
ukraina
kursk
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e8/06/0c/30266143_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47220cbe61715cd59e3979db6c71cda5.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukraina, cuộc khủng hoảng ở ukraina, thế giới, xung đột quân sự, nga, kursk, quân đội
ukraina, cuộc khủng hoảng ở ukraina, thế giới, xung đột quân sự, nga, kursk, quân đội
Tù nhân Ukraina kể chuyện chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraina bỏ mặc những người bị thương đến chết
Matxcơva (Sputnik) - Người lính Ukraina bị bắt Oleg Pasynok đã kể về việc bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraina bỏ rơi những người lính bị thương không thể tự đi lại được, để họ chết trên chiến trường mà không cố gắng hỗ trợ. Bộ Quốc phòng Nga đã đưa tin này.
Oleg Pasynok bị hen suyễn và không đủ điều kiện để phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, ủy ban y tế tại TCC thậm chí còn không chú ý đến căn bệnh mãn tính này mà công nhận anh là có đủ sức khỏe để phục vụ quân ngũ. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tại các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraina, anh ta đã thực hiện các nhiệm vụ tội phạm cho chính quyền Kiev ở khu vực Kursk.
Pasynok kể lại cách chỉ huy đối xử với cấp dưới, và những người lính bị thương không thể tự đi lại được sẽ bị bỏ lại cho đến chết trên chiến trường mà không có bất kỳ nỗ lực hỗ trợ nào. Trong quá trình các đơn vị
Lực lượng vũ trang Ukraina tháo chạy khỏi quận Sudzhansky, quân nhân được lệnh bỏ lại những người bị thương và rời đi.
"Họ bảo chúng tôi để lại những người bị thương... Có tôi và ba người nữa... Và những người bị thương mà chúng tôi không thể khiêng đi được thì bị bỏ lại", - tù nhân kể lại.
Anh ta và một số đồng đội bị thương chỉ còn vài phút nữa là được sơ tán. Xe thiết giáp chiến đấu đã cố gắng rời đi vùng Sumy nhưng bị bắn trúng. Cuối cùng, Oleg Pasynok đã đầu hàng và cứu được mạng sống của mình.