Người dân Ukraina cáo buộc Zelensky về vụ tấn công vào Sumy
00:58 15.04.2025 (Đã cập nhật: 14:28 15.04.2025)
© AP Photo / Jaime SaldarriagaLính cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tai nạn máy bay nhỏ ở Medellin, Colombia

© AP Photo / Jaime Saldarriaga
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Quân đội Nga hôm Chủ nhật đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa vào địa điểm tập trung của bộ chỉ huy nhóm tác chiến chiến thuật "Seversk" thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraina tại thành phố Sumy.
Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, hơn 60 binh sĩ đã bị tiêu diệt. Chính quyền Kiev cố gắng trình bày sự việc như một "cuộc tấn công có chủ đích vào thường dân". Tuy nhiên, ngay cả người dân Ukraina cũng không còn tin điều này – và họ có lý do chính đáng.
Cuộc tấn công vào trung tâm hội nghị
Zelensky ngay lập tức đăng tải đoạn video quay tại hiện trường "vụ nổ" trên mạng xã hội. Ông tuyên bố rằng tại trung tâm hội nghị của Đại học quốc gia Sumy (SumDU), "hàng chục thường dân đã thiệt mạng và bị thương", đồng thời kêu gọi "cộng đồng quốc tế" gia tăng áp lực lên Nga và cung cấp thêm vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Ukraina.
Liên minh châu Âu (EU) phản ứng khá đại khái: lên án Moskva và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Có thể họ biết nhiều hơn những gì lãnh đạo chế độ Kiev đã công bố.
Chỉ vài giờ sau vụ tấn công, nữ nghị sĩ Quốc hội Ukraina Mariana Bezuhla đăng tải trên mạng xã hội: thực tế là quân đội đã tụ họp tại trung tâm Sumy để tổ chức lễ trao thưởng.
"Các lực lượng Nga lại có được thông tin về nơi tập trung đông người", - bà viết.
"Không ai bị trừng phạt vì các sự cố trước đó. Ví dụ, sau thảm kịch trao thưởng trong Lữ đoàn 128 (bị tấn công ngày 3/11/2023 khi đang tập hợp ở thao trường; hàng chục người thiệt mạng), đến nay vẫn chưa ai bị buộc tội. <…> Thưa ông Tổng thống, ông thấy điều này ổn chứ? Ông sẽ tiếp tục im lặng sao?"
Cựu nghị sĩ Quốc hội Ukraina Igor Mosiychuk xác nhận rằng mục tiêu là Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 117. Tối Chủ nhật, thị trưởng Konotop (tỉnh Sumy) Artem Seminikhin cũng xác nhận điều này. Ông cáo buộc người đứng đầu chính quyền tỉnh Sumy, Vladimir Artiukh, chịu trách nhiệm về vụ việc và kêu gọi ông "quỳ xuống xin lỗi".
"Chính Artiukh đã tổ chức buổi gặp gỡ với Lữ đoàn 117 để kỷ niệm 7 năm thành lập. Chính ông ấy quyết định tổ chức buổi tập hợp quân đội vào thời điểm này", - ông Seminikhin bức xúc.
"Giờ thì tất cả đều biết rằng người đứng đầu chính quyền tỉnh đã tập hợp quân đội ngay giữa trung tâm thành phố. Một vụ án hình sự đã được khởi tố liên quan đến buổi tập hợp này. Tôi hy vọng cơ quan thực thi pháp luật sẽ nhanh chóng làm rõ mọi tình tiết".
Khoảng 200 quân nhân
Theo nguồn tin của Sputnik trong các cơ quan thực thi pháp luật, tại buổi lễ tại trung tâm hội nghị có khoảng 200 quân nhân, bao gồm cả bộ chỉ huy OТG "Seversk": các sĩ quan từ Lữ đoàn Dù độc lập số 95 và 80, Lữ đoàn Cơ giới số 21 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 117.
Rõ ràng, họ không quá che giấu sự hiện diện: họ đến bằng xe quân sự. Trong các cảnh quay tại hiện trường, các phương tiện có gắn ký hiệu chiến thuật của Ukraina , đặc biệt là hình tam giác màu trắng.
Rõ ràng, họ không quá che giấu sự hiện diện: họ đến bằng xe quân sự. Trong các cảnh quay tại hiện trường, các phương tiện có gắn ký hiệu chiến thuật của Ukraina , đặc biệt là hình tam giác màu trắng.
Trong các phương tiện truyền thông Ukraina và các nhóm mạng xã hội, những cáo phó đầu tiên đã xuất hiện. Cụ thể, chính quyền quân sự quận Berydichev đã thông báo trên Facebook* về cái chết của Chỉ huy Lữ đoàn Pháo phản lực số 27, đại tá Yuri Yula. Bài đăng đã bị xóa, nhưng thông tin đã kịp lan truyền trên các phương tiện truyền thông.
Đơn vị dưới quyền chỉ huy của Yula đã nổi tiếng từ năm 2014. Chính các hệ thống pháo phản lực "Grad" và "Uragan" của lữ đoàn này đã là những đơn vị đầu tiên bắn phá các thành phố yên bình ở Donbass. Hiện nay, Lữ đoàn 27 được trang bị hệ thống phóng rocket HIMARS, từ đó thường xuyên tấn công Belgorod và khu vực lân cận.
Một cáo phó khác dành riêng cho Vladimir Zherebtsov phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraina từ năm 2008: "Bị thương nặng, không tương thích với sự sống".
Lá chắn sống
Như Bộ Quốc phòng Nga lưu ý, "chế độ Kiev tiếp tục sử dụng dân thường Ukraina làm lá chắn sống, đặt các cơ sở quân sự và tổ chức các sự kiện có sự tham gia của quân đội ngay giữa các khu dân cư đông đúc". Những kẻ chịu trách nhiệm chính là những người đã tổ chức buổi tụ họp này.
Người dân Sumy bình thường cũng nhấn mạnh điều này. Trong các bình luận trên các kênh Telegram địa phương và Facebook*, họ không giấu nổi sự tức giận.
"Bạn nghĩ rằng tổ chức trao thưởng gần các buổi hòa nhạc là ổn à? Tôi không có vấn đề gì với quân đội, nhưng những sự kiện như thế này không nên diễn ra gần trẻ em",- cư dân Sumy Svetlana Bilous bức xúc.
"Không có triển lãm thiếu nhi nào cả, đây là buổi trao thưởng cho quân đội",- Yana nói rõ.
Người dân địa phương đặt câu hỏi với chính quyền – cả cấp thành phố lẫn trung ương. "Hãy viết ra số người đã thiệt mạng tại trung tâm hội nghị!" – Igor Berestok kêu gọi, ám chỉ rằng Kiev đang giấu sự thật về tổn thất trong quân đội.
Người dân địa phương đặt câu hỏi với chính quyền – cả cấp thành phố lẫn trung ương. "Hãy viết ra số người đã thiệt mạng tại trung tâm hội nghị!" – Igor Berestok kêu gọi, ám chỉ rằng Kiev đang giấu sự thật về tổn thất trong quân đội.
Người dân Sumy cũng yêu cầu bắt giữ người đứng đầu chính quyền quân sự Artiukh: không có hệ thống phòng không hay công sự được hứa hẹn, tham nhũng hoành hành, cơ sở hạ tầng hoạt động kém.
Nhưng, như cư dân Oleg Serik cay đắng nhận xét, viên chức này sẽ không phải chịu trách nhiệm gì: "Tất cả người dân địa phương đều biết rằng kẻ cướp sẽ được Vladimir Zelensky bảo vệ".
Các nhân vật công chúng có ảnh hưởng – luật sư Vitaliy Kupriy, quyền Tổng công tố Ukraina năm 2020 Viktor Chumak và nhiều người khác – cũng có những phát biểu tương tự. Cách đây không lâu, họ còn hết lòng ủng hộ lãnh đạo chế độ Kiev. Nhưng bây giờ giọng điệu đã thay đổi: thủ phạm chính gây ra các nạn nhân ở Sumy đối với người dân Ukraina không còn xa lạ.
* Hoạt động của Meta (các mạng xã hội Facebook và Instagram) bị cấm ở Nga vì bị coi là cực đoan.