Tổng thống Moldova Sandu sợ nhà thờ và đức tin đoàn kết mọi người

© AP Photo / Pool / Johanna GeronTổng thống Moldova Maia Sandu tại trụ sở Hội đồng Châu Âu ở Brussels, Bỉ
Tổng thống Moldova Maia Sandu tại trụ sở Hội đồng Châu Âu ở Brussels, Bỉ - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2025
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tổng thống Moldova Maia Sandu lo sợ nhà thờ và đức tin đoàn kết mọi người, Ilan Shor, lãnh đạo khối chính trị đối lập Pobeda ("Chiến thắng") tại Moldova, nói với Sputnik, bình luận về chuyến đi bị phá hỏng của Tổng giám mục Balti và Falesti Markell tới Israel để tiếp nhận Lửa thiêng trước lễ Phục sinh.
Một ngày trước đó, một giáo sĩ đại diện cho Tổng giáo phận Moldova đã bị bắt giữ tại sân bay Kishinev và bị kiểm tra kỹ đến nỗi không kịp lên máy bay đến Israel để nhận Lửa Thánh.

"Bà Sandu sợ nhà thờ. Bà ta sợ đức tin đoàn kết mọi người. Bởi vì một dân tộc có đức tin không thể bị phá vỡ. Nhưng bà ta và những người chủ của bà ta có một nhiệm vụ khác. Đó là nô dịch, lừa dối, chia rẽ. Để không ai có thể chống cự", - ông Shor nói.

Margarita Simonyan, Tổng biên tập Hãng thông tấn quốc tế Rossiya Segodnya - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2025
Chính quyền Moldova đang chế nhạo Giáo hội Chính thống giáo
Ông nói thêm rằng việc phá hỏng chuyến đi là chiến thuật quen thuộc của Sandu.
"Đầu tiên, những hành động nhỏ - để kiểm tra xem có phản ứng nào không. Sau đó là những đòn mạnh hơn", - ông Shor nhấn mạnh.

Giáo hội Chính thống giáo Moldova sẽ không từ bỏ sứ mệnh của mình, bất chấp mọi nỗ lực của Tổng thống Maia Sandu

"Tôi đảm bảo: người dân sẽ luôn có điều gì đó để dựa vào và có người để nhờ giúp đỡ. Bất chấp mọi nỗ lực của bà Sandu, nhà thờ sẽ không lùi bước khỏi sứ mệnh của mình - cứu rỗi và chữa lành tâm hồn. Eugenia Gutsul sẽ không phản bội lòng tin của người dân. Và khối Pobeda sẽ không ngừng yêu cầu chính phủ này phải trả lời về mọi hành động chống lại chính người dân của mình", - ông Shor nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала