Những người tham gia sự kiện mang tên "Dải băng Thánh George" trân trọng sự hy sinh của tổ tiên họ
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Chuyển đến kho ảnhMargarita Simonyan, Tổng biên tập Hãng thông tấn quốc tế "Rossiya Segodnya"

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/ Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Những người tham gia sự kiện "Dải băng Thánh George" đánh giá cao sự hy sinh của tổ tiên họ trên bàn thờ đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, và đây là sự đảm bảo rằng người dân Nga đã được hồi sinh, Margarita Simonyan, tổng biên tập của tập đoàn truyền thông quốc tế "Rossiya Segodnya" và kênh truyền hình RT cho biết.
Sự kiện "Dải băng Thánh George" đã được phát động vào thứ năm tại Trung tâm Báo chí Đa phương tiện Quốc tế. Năm nay, chiến dịch "Dải băng Thánh George" được dành riêng cho lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng vĩ đại và sự kiện này cũng kỷ niệm 20 năm của sự kiện này.
Bài phát biểu của Simonyan được trình chiến trong một cuộc họp báo nhằm ra mắt chiến dịch.
"Đối với tôi, có hai ngày lễ chính trong năm, hằng năm - đó là lễ Phục sinh tươi sáng, khi chúng ta kỷ niệm sự Phục sinh của Chúa Kitô, sự trở lại của cuộc sống Chúa Kitô, người đã hy sinh để mang lại sự sống vĩnh cửu cho tất cả chúng ta, và ngày 9 tháng 5 - đây là sự hồi sinh của đất nước, của nhân dân chúng ta, sự trở lại này cũng được mang lại bởi sự hy sinh không thể nghĩ bàn, không thể diễn tả, không thể tưởng tượng nổi của nhân dân chúng ta", bà Simonyan phát biểu trong bài phát biểu trước những người tham gia sựkiện này.
Bà gọi sự hy sinh này là sự hy sinh lớn nhất, được dâng lên "bàn thờ của cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít".
"Với tôi, dường như chỉ có một người rất bi quan, xấu xa mới không biết ơn những người đã hy sinh vì chúng ta, tổ tiên của chúng ta, những người đã chết, đã đổmáu, mất tay, mất chân, và trở về với một hành động anh hùng. Tôi chắc rằng trong số các bạn, vì các bạn đã tụ họp ở đây, vì các bạn đang tham gia vào việc này, không có những người như vậy, các bạn trân trọng sự hy sinh này, ghi nhớ và biết ơn. Và đây là sự đảm bảo rằng chúng ta với tư cách là một dân tộc đã được hồi sinh và sẽ sống mãi mãi", bà kết luận.