https://kevesko.vn/20250511/khoanh-khac-de-doi-quan-nhan-viet-nam-tu-hao-khi-duoc-bat-tay-tong-thong-putin-36090242.html
“Khoảnh khắc để đời”: Quân nhân Việt Nam tự hào khi được bắt tay Tổng thống Putin
“Khoảnh khắc để đời”: Quân nhân Việt Nam tự hào khi được bắt tay Tổng thống Putin
Sputnik Việt Nam
Lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam duyệt binh tại Quảng trường Đỏ khơi lên niềm tự hào dân tộc mãnh liệt, tinh thần đoàn kết quốc tế và gây ấn tượng với... 11.05.2025, Sputnik Việt Nam
2025-05-11T16:14+0700
2025-05-11T16:14+0700
2025-05-11T16:14+0700
việt nam
kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại
nga
hợp tác nga-việt
quân nhân
quân đội nhân dân việt nam
quảng trường đỏ
vladimir putin
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/05/09/36057240_0:224:3243:2048_1920x0_80_0_0_730b981a2e1b7fafbda446daffe55a83.jpg
Trung úy Phạm Khắc Giang, Trung đội trưởng Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Lục quân 1, vinh dự được chọn là khối trưởng đi đầu, đã chia sẻ cảm xúc về việc trực tiếp bắt tay Tổng thống Nga Putin.Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa Quảng trường Đỏ lịch sửNhư Sputnik đã thông tin, sáng 9/5, lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại diễn ra tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva (Nga) với sự tham gia của các lực lượng vũ trang Nga cùng đại diện quân đội một số quốc gia, gây ấn tượng mạnh với thế giới.Lần đầu tiên trong lịch sử, Quân đội nhân dân Việt Nam cử đoàn sĩ quan và chiến sĩ tham dự lễ duyệt binh tại sự kiện trọng đại này.Đoàn Việt Nam gồm 86 cán bộ, chiến sĩ và lãnh đạo, trong đó có 68 quân nhân đến từ Trường sĩ quan Lục quân 1, tham gia diễu hành trong khối quốc tế, đi theo khối 8-8, với tổ 3 người rước quốc kỳ và một khối trưởng đi đầu.Trong khối duyệt binh của các lực lượng quốc tế, đoàn Việt Nam xếp ở vị trí thứ 8. Lá cờ đỏ sao vàng - Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay cùng quốc kỳ các nước như Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc..., góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia tham dự.Sự góp mặt của Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại quốc phòng, mà còn thể hiện vai trò ngày càng tích cực, chủ động của Việt Nam trong các hoạt động quốc tế về gìn giữ hoà bình và giao lưu quân sự.Khoảnh khắc để đời: “Chào Tổng thống, chúc ngài sức khỏe”Sau phần duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp xuống Quảng trường Đỏ để chào và chúc mừng chỉ huy các khối tham gia.Khi ông Putin bước tới vị trí của đoàn Việt Nam, trung úy Phạm Khắc Giang – Trung đội trưởng Tiểu đoàn 1, Trường sĩ quan Lục quân 1 – thực hiện nghi lễ chào điều lệnh và dõng dạc nói: “Chào Tổng thống, chúc ngài sức khỏe!”.Tổng thống Putin sau đó đã bắt tay với trung úy Giang – một cái bắt tay lịch sử được nhiều người xem là khoảnh khắc biểu tượng cho tình hữu nghị Việt – Nga.Bức ảnh ghi lại giây phút Tổng thống Nga bắt tay khối trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Việt Nam. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến trung úy Giang và gọi đó là bức ảnh “để đời”.Niềm tự hàoChia sẻ với báo chí sau sự kiện, trung úy Phạm Khắc Giang khiêm tốn nói rằng, việc được bắt tay Tổng thống Nga Putin không chỉ là vinh dự của riêng anh, mà còn là “cái bắt tay của toàn thể các chiến sĩ trong khối”.Theo trung úy Giang, trong suốt thời gian tập luyện tại Nga, anh và đồng đội nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ người dân địa phương, kiều bào Việt Nam cũng như các đồng chí, đồng đội ở quê nhà.Điều đó tiếp thêm động lực và tinh thần cho toàn khối. “Chúng tôi rất vui khi nhận được lời chúc mừng từ thủ trưởng, người dân và đồng đội”, người quân nhân nói.Vị sĩ quan trẻ cũng chia sẻ rằng, trong vai trò khối trưởng, anh luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình, tích cực hoàn thành các bài tập được giao, đồng thời rèn luyện thể lực để làm gương cho học viên trong khối.Trung úy Phạm Khắc Giang, 25 tuổi, quê tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, là Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 1, Trường sĩ quan Lục quân 1.Hành trình luyện tập, rèn quân, thích nghi khí hậu lạnh ở Moskva và làm quen với đội hình quốc tế giờ đây đã được đền đáp xứng đáng.Sự kiện không chỉ đánh dấu một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp quân sự của trung úy Giang, mà còn là một mốc son trong quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
https://kevesko.vn/20250509/tu-hao-cac-chien-si-quan-doi-viet-nam-duyet-binh-tren-quang-truong-do-36055077.html
https://kevesko.vn/20250509/cac-hoc-vien-truong-luc-quan-so-1-cua-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tren-quang-truong-do-36031863.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/05/09/36057240_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_4773c501319ae298984fe6baee56f464.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
việt nam, nga, hợp tác nga-việt, quân nhân, quân đội nhân dân việt nam, quảng trường đỏ, vladimir putin
việt nam, nga, hợp tác nga-việt, quân nhân, quân đội nhân dân việt nam, quảng trường đỏ, vladimir putin
“Khoảnh khắc để đời”: Quân nhân Việt Nam tự hào khi được bắt tay Tổng thống Putin
Lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam duyệt binh tại Quảng trường Đỏ khơi lên niềm tự hào dân tộc mãnh liệt, tinh thần đoàn kết quốc tế và gây ấn tượng với bạn bè thế giới.
Trung úy Phạm Khắc Giang, Trung đội trưởng Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Lục quân 1, vinh dự được chọn là khối trưởng đi đầu, đã chia sẻ cảm xúc về việc trực tiếp bắt tay Tổng thống Nga Putin.
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa Quảng trường Đỏ lịch sử
Như Sputnik đã thông tin, sáng 9/5,
lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại diễn ra tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva (Nga) với sự tham gia của các lực lượng vũ trang Nga cùng đại diện quân đội một số quốc gia, gây ấn tượng mạnh với thế giới.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Quân đội nhân dân Việt Nam cử đoàn sĩ quan và chiến sĩ tham dự lễ duyệt binh tại sự kiện trọng đại này.
Đoàn Việt Nam gồm 86 cán bộ, chiến sĩ và lãnh đạo, trong đó có 68 quân nhân đến từ Trường sĩ quan Lục quân 1, tham gia diễu hành trong khối quốc tế, đi theo khối 8-8, với tổ 3 người rước quốc kỳ và một khối trưởng đi đầu.
Trong khối duyệt binh của các lực lượng quốc tế, đoàn Việt Nam xếp ở vị trí thứ 8. Lá cờ đỏ sao vàng - Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay cùng quốc kỳ các nước như Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc..., góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia tham dự.
Sự góp mặt của Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại quốc phòng, mà còn thể hiện vai trò ngày càng tích cực, chủ động của Việt Nam trong các hoạt động quốc tế về gìn giữ hoà bình và giao lưu quân sự.
Khoảnh khắc để đời: “Chào Tổng thống, chúc ngài sức khỏe”
Sau phần duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp xuống Quảng trường Đỏ để chào và chúc mừng chỉ huy các khối tham gia.
Khi ông Putin bước tới vị trí của đoàn Việt Nam, trung úy Phạm Khắc Giang – Trung đội trưởng Tiểu đoàn 1, Trường sĩ quan Lục quân 1 – thực hiện nghi lễ chào điều lệnh và dõng dạc nói: “Chào Tổng thống, chúc ngài sức khỏe!”.
Tổng thống Putin sau đó đã bắt tay với trung úy Giang – một cái bắt tay lịch sử được nhiều người xem là khoảnh khắc biểu tượng cho tình hữu nghị Việt – Nga.
Bức ảnh ghi lại giây phút Tổng thống Nga bắt tay khối trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Việt Nam. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến trung úy Giang và gọi đó là bức ảnh “để đời”.
Chia sẻ với báo chí sau sự kiện, trung úy Phạm Khắc Giang khiêm tốn nói rằng, việc được bắt tay Tổng thống Nga Putin không chỉ là vinh dự của riêng anh, mà còn là “cái bắt tay của toàn thể các chiến sĩ trong khối”.
Theo trung úy Giang, trong suốt thời gian tập luyện tại Nga, anh và đồng đội nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ người dân địa phương, kiều bào Việt Nam cũng như các đồng chí, đồng đội ở quê nhà.
Điều đó tiếp thêm động lực và tinh thần cho toàn khối. “Chúng tôi rất vui khi nhận được lời chúc mừng từ thủ trưởng, người dân và đồng đội”, người quân nhân nói.
Vị sĩ quan trẻ cũng chia sẻ rằng, trong vai trò khối trưởng, anh luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình, tích cực hoàn thành các bài tập được giao, đồng thời rèn luyện thể lực để làm gương cho học viên trong khối.
“Tôi muốn gửi những lời cảm ơn sâu sắc nhất đến đồng chí, đồng đội ở nhà và toàn thể nhân dân Việt Nam, đã luôn dõi theo, để chúng tôi có động lực hoàn thành nhiệm vụ”, - trung úy Giang bày tỏ.
Trung úy Phạm Khắc Giang, 25 tuổi, quê tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, là Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 1, Trường sĩ quan Lục quân 1.
Hành trình luyện tập, rèn quân, thích nghi khí hậu lạnh ở Moskva và làm quen với đội hình quốc tế giờ đây đã được đền đáp xứng đáng.
Sự kiện không chỉ đánh dấu một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp quân sự của trung úy Giang, mà còn là một mốc son trong quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Liên bang Nga.