https://kevesko.vn/20250624/llvt-ukraina-giet-chet-15-cu-dan-novoukrainka-o-dnr-vi-toi-giup-quan-nga-36852149.html
LLVT Ukraina giết chết 15 cư dân Novoukrainka ở DNR vì tội giúp quân Nga
LLVT Ukraina giết chết 15 cư dân Novoukrainka ở DNR vì tội giúp quân Nga
Sputnik Việt Nam
Quân lính Ukraina giết chết 15 thường dân ở làng Novoukrainka DNR vì những người này giúp đỡ quân đội Nga, những người tị nạn sống sót kể lại với Sputnik. 24.06.2025, Sputnik Việt Nam
2025-06-24T12:54+0700
2025-06-24T12:54+0700
2025-06-24T12:54+0700
ukraina
nga
thế giới
quân sự
dnr
máy bay không người lái
quân đội
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e7/08/09/24596020_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d5e33ad8186136ee126f8546a05cc9ab.jpg
Alexei Lamin và Elena Ponomarenko là hai anh em sống cùng gia đình ở làng Novoukrainka. Tổng cộng có 17 người sống trong nhà họ kể từ tháng 1/2025, trong đó bốn trẻ vị thành niên.Vào khoảng tháng 5-6 năm 2025 gia đình này đã giấu lính Nga trong nhà của họ. Theo lời tố cáo của một người hàng xóm, LLVT Ukraina biết được vị trí của những người lính Nga và tấn công ngôi nhà bằng máy bay không người lái. Theo chị gái anh là Elena Ponomarenko, bốn đứa trẻ đã thiệt mạng ngay trong đợt tấn công đầu tiên.Theo anh, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy con gái còn sống - cô bé bị một mảnh đạn nhỏ găm vào cổ."Chị tôi chạy về phía trước và bắt đầu hét lên cầu cứu. Tôi chỉ thấy hai hoặc ba lần chị tôi tránh được chiếc UAV. Sau đó, tôi ngã xuống, đè lên con gái mình. Tôi nhìn – thì con không còn thở nữa, con bé đã chết. Con bé chết ngay trên tay tôi", - người tị nạn nói thêm.Theo Lamin, khi cố gắng đến được chỗ được cho là nơi binh sĩ Nga đóng quân, anh không thấy một ai. Sau khi đi thêm một cây số nữa thì gặp một người lính Nga, anh kể lại những gì đã xảy ra.
https://kevesko.vn/20250514/uy-ban-dieu-tra-nga-xac-dinh-24-vu-giet-hai-thuong-dan-o-lang-ruskoje-porechnoje-thuoc-tinh-kursk-36147857.html
ukraina
dnr
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e7/08/09/24596020_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_1ae813ecb6435d9149faab78c421221b.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukraina, nga, thế giới, quân sự, dnr, máy bay không người lái, quân đội
ukraina, nga, thế giới, quân sự, dnr, máy bay không người lái, quân đội
LLVT Ukraina giết chết 15 cư dân Novoukrainka ở DNR vì tội giúp quân Nga
Quân lính Ukraina giết chết 15 thường dân ở làng Novoukrainka DNR vì những người này giúp đỡ quân đội Nga, những người tị nạn sống sót kể lại với Sputnik.
Alexei Lamin và Elena Ponomarenko là hai anh em sống cùng gia đình ở làng Novoukrainka. Tổng cộng có 17 người sống trong nhà họ kể từ tháng 1/2025, trong đó bốn trẻ vị thành niên.
Vào khoảng tháng 5-6 năm 2025 gia đình này đã giấu lính Nga trong nhà của họ. Theo lời tố cáo của một người hàng xóm, LLVT Ukraina biết được vị trí của những người lính Nga và tấn công ngôi nhà bằng máy bay không người lái.
"Tất cả chúng tôi xuống tầng hầm. Chúng tôi ngồi đó không biết phải làm gì. Nếu chúng tôi ra ngoài sẽ bị bắn. Nếu ở lại đó chúng tôi cũng sẽ chết. Ngôi nhà bị cháy khá lớn. Chúng tôi nhanh chóng kéo trẻ em và người già ra ngoài. Chúng tôi chỉ có một lựa chọn, chỉ có một cơ hội để tự cứu mình - khi máy bay không người lái đứng yên chúng tôi sẽ băng qua cánh đồng đến chỗ quân Nga... Sau đó một chiếc máy bay không người lái hạng nặng loại "Baba Yaga" bay đến và thả đạn cỡ lớn xuống", - người sống sót là Lamin cho biết.
Theo chị gái anh là Elena Ponomarenko, bốn đứa trẻ đã thiệt mạng ngay trong đợt tấn công đầu tiên.
"Tôi đến chỗ con gái mình - con bé hầu như không còn dấu hiệu sự sống. Đến chỗ con trai tôi - nó nằm đó, rên rỉ vì đau đớn. Mẹ tôi hét lên: "Nào, kéo nó ra đây, ra đường, rồi xem cách nào". Vợ tôi cũng chạy đến trấn an con xem nó bị thương ở đâu. Đúng lúc đó Baba Yaga thả đạn ngay xuống chỗ bọn họ. "Cả vợ và mẹ tôi đều chết ở đó", -Lamin kể lại.
Theo anh, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy con gái còn sống - cô bé bị một mảnh đạn nhỏ găm vào cổ.
"Tôi ngã xuống trong cơn hoảng loạn. Tôi khóc. Tại sao tôi phải sống mà không có họ? Chị gái tôi nói: "Chúng ta phải rời đi. Có lẽ còn cứu được Olya". Tôi bế con lên. Chị gái tôi chạy đi lấy túi giấy tờ", - Lamin kể.
"Chị tôi chạy về phía trước và bắt đầu hét lên cầu cứu. Tôi chỉ thấy hai hoặc ba lần chị tôi tránh được chiếc UAV. Sau đó, tôi ngã xuống, đè lên con gái mình. Tôi nhìn – thì con không còn thở nữa, con bé đã chết. Con bé chết ngay trên tay tôi", - người tị nạn nói thêm.
Theo Lamin, khi cố gắng đến được chỗ được cho là nơi binh sĩ Nga đóng quân, anh không thấy một ai. Sau khi đi thêm một cây số nữa thì gặp một người lính Nga, anh kể lại những gì đã xảy ra.
"Tôi nói với anh ta là tôi vừa chạy trốn từ Novoukrainka. Tôi nói nhanh với họ là bọn chúng đến để giết chúng tôi. Giết chúng tôi vì chúng tôi đã che chở người của các anh", - Lamin kế hết câu chuyện.