https://kevesko.vn/20250818/cong-an-vao-cuoc-vu-gia-dinh-phai-nop-50-trieu-de-nhan-thi-the-nguoi-than-chet-duoi-37758160.html
Công an vào cuộc vụ gia đình phải nộp 50 triệu để nhận thi thể người thân chết đuối
Công an vào cuộc vụ gia đình phải nộp 50 triệu để nhận thi thể người thân chết đuối
Sputnik Việt Nam
Công an tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc làm rõ phản ánh của người dân về việc phải chuyển khoản 50 triệu đồng cho một người hành nghề thuyền chài trên sông Hồng mới... 18.08.2025, Sputnik Việt Nam
2025-08-18T08:35+0700
2025-08-18T08:35+0700
2025-08-18T12:15+0700
việt nam
thông tin
thi thể
cái chết
xác chết
chết đuối
công an
bộ công an việt nam
xã hội
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/01/0d/13297147_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_4976021d50a2aecdf0bdfcc5b000448b.jpg
Liên quan đến vụ việc bà H.T.T.H. (46 tuổi, khu 20, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) tử vong do đuối nước, gia đình cho biết đã nộp số tiền nói trên để nhận lại thi thể.Ông Hà Quang Giang, em ruột của bà H., xác nhận với Dân trí rằng ông là người trực tiếp chuyển khoản 50 triệu đồng cho một người hành nghề chài lưới để đưa thi thể chị gái về quê lo hậu sự vào rạng sáng 14/8.Trước đó, bà H. vốn mắc bệnh trầm cảm, tinh thần không ổn định, rời khỏi nhà vào rạng sáng ngày 13/8. Đến trưa cùng ngày vẫn không có tin tức, chị Nguyễn Việt Anh (em họ bà H.) đã đăng thông tin tìm kiếm lên trang mạng xã hội cá nhân. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ gần 300 lượt trong các hội nhóm và trang cá nhân của người dân tại Phú Thọ.Cuộc tìm kiếm và thỏa thuận 50 triệu đồngĐến 15h ngày 13/8, chị Việt Anh nhận được cuộc gọi từ một người lạ thông báo phát hiện thi thể nữ giới trôi trên sông Hồng, khu vực Sơn Tây (Hà Nội), cách xã Vạn Xuân khoảng 40 km. Khi gia đình tới nơi, người này lại nói đã để thi thể trôi đi.Gia đình phải thuê 4 thuyền chạy dọc hai bờ sông Hồng tìm kiếm đến 19h nhưng không có kết quả. Sau đó, họ tiếp tục nhận được chỉ dẫn đến khu vực bãi nổi Nguyệt Đức (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Tại đây, vào khoảng 21h, gia đình được đưa ra bãi nổi để nhận dạng thi thể trong điều kiện chỉ dùng đèn pin. Sau khi xác nhận đúng là bà H., phía người chài lưới đưa gia đình trở lại bờ và yêu cầu trả 60 triệu đồng.Do lo lắng và mệt mỏi, gia đình quyết định thương lượng để được đưa thi thể về. Sau nhiều lần mặc cả, số tiền được hạ xuống còn 50 triệu đồng. Ông Giang đã chuyển khoản số tiền này. Sau đó, người hành nghề chài lưới dùng thuyền chở cả gia đình ra bãi nổi nhưng tại một vị trí khác. Họ giải thích rằng 30 triệu đồng là công tìm thấy thi thể, còn 20 triệu đồng là công tắm rửa, đưa vào quan tài. Nếu gia đình không có người quen ở gần đó, chi phí sẽ là 80 triệu đồng.Đến 4h sáng 14/8, gia đình mới hoàn tất thủ tục đưa thi thể bà H. lên bờ và tiến hành hỏa táng.Hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhânTheo chia sẻ của chị Việt Anh, chồng bà H. đã qua đời cách đây 5 năm do tai nạn giao thông. Giờ đây, hai người con nhỏ (9 tuổi và 7 tuổi) rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.Sự việc gây bức xúc dư luận và thương cảm với hoàn cảnh éo le của gia đình bà H. Nhiều người thân đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm cho hai cháu nhỏ.Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân xác nhận gia đình bà H. thuộc diện khó khăn tại địa phương. Chính quyền xã đang tổng hợp thông tin, kêu gọi nguồn hỗ trợ cũng như triển khai các chính sách xã hội nhằm giúp đỡ hai cháu nhỏ vượt qua biến cố.
https://kevesko.vn/20250720/tin-moi-nhat-vu-lat-tau-o-ha-long-49-khong-phai-53-nguoi-da-vot-35-thi-the-37258764.html
https://kevesko.vn/20250726/mot-tuan-le-day-kho-khan-o-viet-nam-cac-con-bao-va-vu-tai-nan-37363114.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/01/0d/13297147_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_bec88436c8203ebf6aeb9afb4e36d1fe.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
việt nam, thông tin, thi thể, cái chết, xác chết, chết đuối, công an, bộ công an việt nam, xã hội
việt nam, thông tin, thi thể, cái chết, xác chết, chết đuối, công an, bộ công an việt nam, xã hội
Công an vào cuộc vụ gia đình phải nộp 50 triệu để nhận thi thể người thân chết đuối
08:35 18.08.2025 (Đã cập nhật: 12:15 18.08.2025) Công an tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc làm rõ phản ánh của người dân về việc phải chuyển khoản 50 triệu đồng cho một người hành nghề thuyền chài trên sông Hồng mới được đưa thi thể người thân về nhà an táng.
Liên quan đến vụ việc bà H.T.T.H. (46 tuổi, khu 20, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) tử vong do đuối nước, gia đình cho biết đã nộp số tiền nói trên để nhận lại thi thể.
Ông Hà Quang Giang, em ruột của bà H., xác nhận với Dân trí rằng ông là người trực tiếp chuyển khoản 50 triệu đồng cho một người hành nghề chài lưới để đưa thi thể chị gái về quê lo hậu sự vào rạng sáng 14/8.
Trước đó, bà H. vốn mắc bệnh trầm cảm, tinh thần không ổn định, rời khỏi nhà vào rạng sáng ngày 13/8. Đến trưa cùng ngày vẫn không có tin tức, chị Nguyễn Việt Anh (em họ bà H.) đã đăng thông tin tìm kiếm lên trang
mạng xã hội cá nhân. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ gần 300 lượt trong các hội nhóm và trang cá nhân của người dân tại Phú Thọ.
Cuộc tìm kiếm và thỏa thuận 50 triệu đồng
Đến 15h ngày 13/8, chị Việt Anh nhận được cuộc gọi từ một người lạ thông báo phát hiện thi thể nữ giới trôi trên sông Hồng, khu vực Sơn Tây (Hà Nội), cách xã Vạn Xuân khoảng 40 km. Khi gia đình tới nơi, người này lại nói đã để thi thể trôi đi.
Gia đình phải thuê 4 thuyền chạy dọc hai bờ sông Hồng tìm kiếm đến 19h nhưng không có kết quả. Sau đó, họ tiếp tục nhận được chỉ dẫn đến khu vực bãi nổi Nguyệt Đức (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Tại đây, vào khoảng 21h, gia đình được đưa ra bãi nổi để nhận dạng thi thể trong điều kiện chỉ dùng đèn pin. Sau khi xác nhận đúng là bà H., phía người chài lưới đưa gia đình trở lại bờ và yêu cầu trả 60 triệu đồng.
Do lo lắng và mệt mỏi, gia đình quyết định thương lượng để được
đưa thi thể về. Sau nhiều lần mặc cả, số tiền được hạ xuống còn 50 triệu đồng. Ông Giang đã chuyển khoản số tiền này. Sau đó, người hành nghề chài lưới dùng thuyền chở cả gia đình ra bãi nổi nhưng tại một vị trí khác. Họ giải thích rằng 30 triệu đồng là công tìm thấy thi thể, còn 20 triệu đồng là công tắm rửa, đưa vào quan tài. Nếu gia đình không có người quen ở gần đó, chi phí sẽ là 80 triệu đồng.
Đến 4h sáng 14/8, gia đình mới hoàn tất thủ tục đưa thi thể bà H. lên bờ và tiến hành hỏa táng.
Hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân
Theo chia sẻ của chị Việt Anh, chồng bà H. đã qua đời cách đây 5 năm do tai nạn giao thông. Giờ đây, hai người con nhỏ (9 tuổi và 7 tuổi) rơi vào cảnh
mồ côi cả cha lẫn mẹ.
“Chị H. khổ đến mức không có một tấm ảnh nào khác ngoài ảnh cưới và ảnh trên căn cước công dân. Vợ chồng tôi phải rửa ảnh từ căn cước để làm ảnh thờ”, chị Việt Anh nghẹn ngào.
Sự việc gây bức xúc dư luận và thương cảm với hoàn cảnh éo le của gia đình bà H. Nhiều người thân đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm cho hai cháu nhỏ.
Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân xác nhận gia đình bà H. thuộc diện khó khăn tại địa phương. Chính quyền xã đang tổng hợp
thông tin, kêu gọi nguồn hỗ trợ cũng như triển khai các chính sách xã hội nhằm giúp đỡ hai cháu nhỏ vượt qua biến cố.