https://kevesko.vn/20250821/dan-ho-9-con-o-thanh-hoa-dang-chet-dan-chet-mon-37822556.html
Đàn hổ 9 con ở Thanh Hoá đang “chết dần chết mòn”
Đàn hổ 9 con ở Thanh Hoá đang “chết dần chết mòn”
Sputnik Việt Nam
Suốt nhiều năm nuôi nhốt trong điều kiện hộ gia đình, đàn hổ ở xã Xuân Tín (Thanh Hóa) từ 15 con nay chỉ còn 9 cá thể, sống lay lắt trong chuồng trại xuống... 21.08.2025, Sputnik Việt Nam
2025-08-21T15:48+0700
2025-08-21T15:48+0700
2025-08-21T16:04+0700
việt nam
thông tin
con hổ
xã hội
cứu hộ động vật hoang dã tại việt nam
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/02/19/13916722_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_0c5292449dc1ae984b0487c07ddf50f8.jpg
Mỗi ngày đàn hổ tiêu tốn cả khoản tiền triệu. Gia đình cũng muốn chuyển giao đàn hổ lại cho các trung tâm, thế nhưng phải hỗ trợ lại lại cho họ một khoản kinh phí bởi đàn hổ kể từ ngày nuôi nhốt tới giờ đã tiêu tốn của gia đình rất nhiều tiền của.Đàn hổ mãi không được giải cứuÔng Lê Xuân Cải, Trưởng phòng Quản lý rừng và Bảo tồn đa dạng sinh học (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa), cho biết đến thời điểm này, đàn hổ nuôi nhốt tại một gia đình ở xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ (nay là xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa được đưa tới các trung tâm cứu hộ, bảo tồn có môi trường sống phù hợp.Ông Cải phản ánh với báo Người Lao Động cho hay, trang trại nuôi hổ này đã hết hạn giấy phép từ năm 2017 và cho đến nay vẫn chưa được cấp phép trở lại. Trong suốt 8 năm qua, lực lượng kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần làm việc với các tổ chức bảo tồn, cứu hộ cũng như gia đình nuôi nhốt để tìm phương án khả thi, nhưng việc xử lý vẫn chưa có kết quả.Ông Cải cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với gia đình để có hướng đưa đàn hổ tới các trung tâm cứu hộ, bảo tồn tốt nhất, thế nhưng vướng mắc lớn nhất là chi phí để ‘giải cứu’ đàn hổ”.Theo đó, gia đình chủ đàn hổ là ông Nguyễn Mậu Chiến có mong muốn được hỗ trợ một số kinh phí nhất định, trong khi các trung tâm muốn tiếp nhận lại không đồng ý bỏ tiền để nhận chuyển giao. Cũng vì lý do này mà đến nay, việc giải quyết đàn hổ không có kết quả.Theo hồ sơ, năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến trong một lần lên xã biên giới Na Mèo (huyện Quan Sơn cũ, nay là xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa) để mua gỗ làm nhà đã gặp một số người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào mang sang.Ông Chiến đã mua lại 15 cá thể hổ con, mỗi con nặng khoảng 3 – 4 kg, rồi đưa về nhà nuôi.Ban đầu, đàn hổ được nuôi trong khu dân cư. Tuy nhiên, khi hổ lớn dần, chúng vừa gây ô nhiễm môi trường vừa đe dọa an toàn tính mạng người dân, buộc ông Chiến phải di dời đàn hổ ra cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ) vào năm 2010 để lập trang trại riêng.Năm 2012, trại nuôi hổ này được cấp giấy chứng nhận hoạt động với thời hạn 5 năm. Giấy phép hết hạn vào năm 2017 và đến nay vẫn chưa được gia hạn. Trong quá trình nuôi, đàn hổ từng chết 2 con vào cuối năm 2008, thêm 2 con chết vào các năm 2010 và 2012. Đến thời điểm trưởng thành, đàn hổ còn lại 11 cá thể.Tháng 12/2023 và ngày 12/9/2024, hai con hổ trưởng thành (nặng gần 400 kg/2 con) tiếp tục chết tại trang trại. Nguyên nhân được xác định do viêm phổi và nhiễm trùng vết thương trong lúc đánh nhau. Như vậy, từ 15 cá thể ban đầu, đến nay đã có 6 con chết, đàn hổ hiện chỉ còn 9 con.Mỗi ngày tiêu tốn tiền triệu để nuôiNói với phóng viên, ông Trịnh Đình Bạch (SN 1965, xã Xuân Tín), người trực tiếp quản lý trại nuôi hổ, cho biết hiện trang trại còn 9 con, gồm 3 cá thể cái và 6 cá thể đực, trọng lượng trung bình khoảng 1,8 tạ, cá thể lớn nhất gần 3 tạ.Ông Bạch kể, việc nuôi nhốt hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn, thức ăn cho đàn hổ rất tốn kém, trung bình khoảng 1 tạ thức ăn mỗi ngày. Trong đó, một con hổ đực trưởng thành có thể ăn tới 10 kg thịt mỗi ngày, con cái khoảng 7 kg. Số tiền tiêu tốn cả tiền triệu đồng mỗi ngày. Ngoài ra, chuồng trại nuôi nhốt cũng đã lâu, có chỗ đã xuống cấp, không đảm bảo, kinh phí sửa chữa không có.Cũng theo ông Bạch, gia đình mong muốn chuyển giao đàn hổ cho các trung tâm cứu hộ, nhưng yêu cầu được hỗ trợ một khoản kinh phí bù đắp bởi quá trình nuôi nhốt suốt nhiều năm đã “tiêu tốn rất nhiều tiền của”.Trang trại hiện được chia thành ba khu: khu dã ngoại để hổ vận động, khu chuồng ở và khu tắm rửa – cho ăn. Toàn bộ khu vực được bao quanh bởi tường cao và lưới sắt kiên cố, khép kín, chỉ chừa một lối đi rộng khoảng 1 m bên trong để người chăm sóc tiện di chuyển.Tuy nhiên, vị trí trang trại nằm trên một cồn đất cao giữa cánh đồng. Người dân địa phương nhiều lần bày tỏ lo lắng khi mùa mưa lũ tràn về, nước dâng cao quanh khu vực. Nếu xảy ra lũ lớn, nguy cơ đàn hổ thoát ra ngoài là rất cao.Hiện tại, đàn hổ nuôi nhốt tại xã Xuân Tín từng được coi là đàn hổ lớn nhất do hộ gia đình quản lý tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay việc xử lý vẫn bế tắc.Các bên chưa thống nhất được phương án tài chính, trong khi chi phí nuôi mỗi ngày càng trở thành gánh nặng, khiến đàn hổ như đang chết dần chết mòn nếu không có phương án xử lý bảo tồn.Nếu tình trạng kéo dài, đàn hổ có thể chết dần trong điều kiện không đảm bảo, đồng thời tiềm ẩn rủi ro an toàn cộng đồng. Đặc biệt, đây cũng là sự mất mát lớn đối với nguồn gen quý hiếm của loài hổ Đông Dương, vốn đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.
https://kevesko.vn/20210913/WWF-nga-da-cuu-duoc-ho-nhung-viet-nam-thi-khong-11069168.html
https://kevesko.vn/20250729/nu-hon-cua-ho-cac-nuoc-ky-niem-ngay-quoc-te-cua-loai-meo-hoang-lon-nhat-the-gioi-37414918.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e6/02/19/13916722_114:0:1894:1335_1920x0_80_0_0_b43b3bec47982ae4fe5a74a0cc055d27.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
việt nam, thông tin, con hổ, xã hội
việt nam, thông tin, con hổ, xã hội
Đàn hổ 9 con ở Thanh Hoá đang “chết dần chết mòn”
15:48 21.08.2025 (Đã cập nhật: 16:04 21.08.2025) Suốt nhiều năm nuôi nhốt trong điều kiện hộ gia đình, đàn hổ ở xã Xuân Tín (Thanh Hóa) từ 15 con nay chỉ còn 9 cá thể, sống lay lắt trong chuồng trại xuống cấp, không được chăm sóc khoa học, chúng đang đối diện nguy cơ “chết dần chết mòn”.
Mỗi ngày đàn hổ tiêu tốn cả khoản tiền triệu. Gia đình cũng muốn chuyển giao đàn hổ lại cho các trung tâm, thế nhưng phải hỗ trợ lại lại cho họ một khoản kinh phí bởi đàn hổ kể từ ngày nuôi nhốt tới giờ đã tiêu tốn của gia đình rất nhiều tiền của.
Đàn hổ mãi không được giải cứu
Ông Lê Xuân Cải, Trưởng phòng Quản lý rừng và
Bảo tồn đa dạng sinh học (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa), cho biết đến thời điểm này, đàn hổ nuôi nhốt tại một gia đình ở xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ (nay là xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa được đưa tới các trung tâm cứu hộ, bảo tồn có môi trường sống phù hợp.
Ông Cải phản ánh với báo Người Lao Động cho hay, trang trại nuôi hổ này đã hết hạn giấy phép từ năm 2017 và cho đến nay vẫn chưa được cấp phép trở lại. Trong suốt 8 năm qua, lực lượng kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần làm việc với các tổ chức bảo tồn, cứu hộ cũng như gia đình nuôi nhốt để tìm phương án khả thi, nhưng việc xử lý vẫn chưa có kết quả.

13 Tháng Chín 2021, 17:09
Ông Cải cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với gia đình để có hướng đưa đàn hổ tới các trung tâm cứu hộ, bảo tồn tốt nhất, thế nhưng vướng mắc lớn nhất là chi phí để ‘giải cứu’ đàn hổ”.
Theo đó, gia đình chủ đàn hổ là ông Nguyễn Mậu Chiến có mong muốn được hỗ trợ một số kinh phí nhất định, trong khi các trung tâm muốn tiếp nhận lại không đồng ý bỏ tiền để nhận chuyển giao. Cũng vì lý do này mà đến nay, việc giải quyết đàn hổ không có kết quả.
Theo hồ sơ, năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến trong một lần lên xã biên giới Na Mèo (huyện Quan Sơn cũ, nay là xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa) để mua gỗ làm nhà đã gặp một số người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào mang sang.
Ông Chiến đã mua lại 15 cá thể hổ con, mỗi con nặng khoảng 3 – 4 kg, rồi đưa về nhà nuôi.
Ban đầu, đàn hổ được nuôi trong khu dân cư. Tuy nhiên, khi hổ lớn dần, chúng vừa gây ô nhiễm môi trường vừa đe dọa an toàn tính mạng người dân, buộc ông Chiến phải di dời đàn hổ ra cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ) vào năm 2010 để lập trang trại riêng.
Năm 2012, trại nuôi hổ này được cấp giấy chứng nhận hoạt động với thời hạn 5 năm. Giấy phép hết hạn vào năm 2017 và đến nay vẫn chưa được gia hạn. Trong quá trình nuôi, đàn hổ từng chết 2 con vào cuối năm 2008, thêm 2 con chết vào các năm 2010 và 2012. Đến thời điểm trưởng thành, đàn hổ còn lại 11 cá thể.
Tháng 12/2023 và ngày 12/9/2024, hai con hổ trưởng thành (nặng gần 400 kg/2 con) tiếp tục chết tại trang trại. Nguyên nhân được xác định do viêm phổi và nhiễm trùng vết thương trong lúc đánh nhau. Như vậy, từ 15 cá thể ban đầu, đến nay đã có 6 con chết, đàn hổ hiện chỉ còn 9 con.
Mỗi ngày tiêu tốn tiền triệu để nuôi
Nói với phóng viên, ông Trịnh Đình Bạch (SN 1965, xã Xuân Tín), người trực tiếp quản lý trại nuôi hổ, cho biết hiện trang trại còn 9 con, gồm 3 cá thể cái và 6 cá thể đực, trọng lượng trung bình khoảng 1,8 tạ, cá thể lớn nhất gần 3 tạ.
Ông Bạch kể, việc nuôi nhốt hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn, thức ăn cho đàn hổ rất tốn kém, trung bình khoảng 1 tạ thức ăn mỗi ngày. Trong đó, một con hổ đực trưởng thành có thể ăn tới 10 kg thịt mỗi ngày, con cái khoảng 7 kg. Số tiền tiêu tốn cả tiền triệu đồng mỗi ngày. Ngoài ra, chuồng trại nuôi nhốt cũng đã lâu, có chỗ đã xuống cấp, không đảm bảo, kinh phí sửa chữa không có.
Cũng theo ông Bạch, gia đình mong muốn chuyển giao đàn hổ cho các trung tâm cứu hộ, nhưng yêu cầu được hỗ trợ một khoản kinh phí bù đắp bởi quá trình nuôi nhốt suốt nhiều năm đã “tiêu tốn rất nhiều tiền của”.
Trang trại hiện được chia thành ba khu: khu dã ngoại để hổ vận động, khu chuồng ở và khu tắm rửa – cho ăn. Toàn bộ khu vực được bao quanh bởi tường cao và lưới sắt kiên cố, khép kín, chỉ chừa một lối đi rộng khoảng 1 m bên trong để người chăm sóc tiện di chuyển.
Tuy nhiên, vị trí trang trại nằm trên một cồn đất cao giữa cánh đồng. Người dân địa phương nhiều lần bày tỏ lo lắng khi mùa mưa lũ tràn về, nước dâng cao quanh khu vực. Nếu xảy ra lũ lớn, nguy cơ đàn hổ thoát ra ngoài là rất cao.
Hiện tại, đàn hổ nuôi nhốt tại xã Xuân Tín từng được coi là đàn hổ lớn nhất do hộ gia đình quản lý tại
Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay việc xử lý vẫn bế tắc.
Các bên chưa thống nhất được phương án tài chính, trong khi chi phí nuôi mỗi ngày càng trở thành gánh nặng, khiến đàn hổ như đang chết dần chết mòn nếu không có phương án xử lý bảo tồn.
Nếu tình trạng kéo dài, đàn hổ có thể chết dần trong điều kiện không đảm bảo, đồng thời tiềm ẩn rủi ro an toàn cộng đồng. Đặc biệt, đây cũng là sự mất mát lớn đối với nguồn gen quý hiếm của loài hổ Đông Dương, vốn đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.