Nguyễn Nam Đại Thuận khai lý do xuống tay sát hại cả nhà người yêu

© Ảnh : Nguyễn Tường QuânNghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận bị công an bắt giữ
Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận bị công an bắt giữ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2025
Đăng ký
Sau hơn 6 giờ triển khai truy bắt, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã khống chế và bắt giữ được đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận – nghi phạm trong thảm án gây rúng động dư luận làm 3 người chết, 1 cháu nhỏ bị thương ở Đắk Lắk.
Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Nam Đại Thuận khai rằng nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông và cảm giác bị gia đình người tình khinh thường, từ đó dẫn tới hành vi sát hại các nạn nhân.

Lời khai của đối tượng

Báo Nhân dân cho biết, sáng 13/9, chỉ sau hơn 6 giờ triển khai truy bắt, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã khống chế và bắt giữ đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, sinh năm 1988).
Người này bị xác định là kẻ đã tấn công 4 thành viên trong một gia đình, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng vào rạng sáng cùng ngày.
Khi các trinh sát ập đến, Thuận vẫn đang nguy trang bằng cách mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm màu trắng và che kín mặt bằng khẩu trang.
Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Thuận khai từng sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Kim H., có chung một đứa con 3 tuổi. Trong suốt nhiều năm chung sống, hai bên thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn khiến quan hệ ngày càng căng thẳng.
Đặc biệt, theo lời khai, thời gian gần đây Thuận ghen tuông dữ dội, đồng thời mang cảm giác bị gia đình chị H. coi thường. Người mẹ của chị H. không chấp nhận cho cả hai ở chung nhà, điều này càng khiến y nhiều lần đến gây sự. Chỉ cách vài ngày trước vụ án, Thuận liên tục tìm đến để yêu cầu nói chuyện nhưng đều bị khước từ.
Đêm 12/9, khoảng 23 giờ, hắn tiếp tục đến gõ cửa. Khi em trai của chị H. vừa mở cửa, Thuận lập tức dùng búa tấn công, rồi kéo nạn nhân ra đường và dùng dao đâm cho đến tử vong. Sau đó, hắn xông vào trong nhà, lần lượt tấn công mẹ của chị H., chính chị H. và cả con riêng của chị. Rất may, cháu trai đã kịp chạy thoát sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Thuận còn bình tĩnh kéo thi thể chị H. vào nhà, dùng nước rửa sạch vết máu, rồi bỏ trốn bằng xe máy. Trong quá trình chạy trốn, hắn cướp một chiếc xe SH của người dân và mặc áo chống nắng của phụ nữ để che giấu tung tích. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, công an đã bắt giữ Thuận khi y lẩn trốn cách hiện trường khoảng 5 km. Chiếc xe máy bị cướp cũng được thu hồi.
Lực lượng công an truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Ty, người đâm nhiều nhát dao khiến thiếu tá công an hy sinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2025
Thiếu tá Công an ở Đắk Lắk hy sinh

Thảm án ở Đắk Lắk

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 sáng 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột), một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khiến 3 người chết tại chỗ và 1 người phải cấp cứu.
Các nạn nhân thiệt mạng là chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992), bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Hữu N. (sinh năm 2002, em trai chị H.). Cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2013, con trai chị H.) bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện điều trị.
Ngay sau vụ việc, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ để truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày, Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ cách nơi xảy ra vụ án hơn 5 km.

Sức khoẻ nạn nhân 12 tuổi

Trưa 13/9, báo Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk – cho biết sức khỏe của cháu Trần Tấn P., nạn nhân 12 tuổi trong vụ thảm án, đã tạm thời ổn định.
Đàn ông bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2025
VKSND Tối cao bất ngờ bắt 1 thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk
Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân được đưa vào trong tình trạng có nhiều vết thương do dao đâm ở ngực hai bên, cánh tay trái, cẳng chân trái và vai trái. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu vết thương phần mềm, đồng thời dẫn lưu màng phổi. Sau ca mổ, cháu P. đã qua cơn nguy kịch.
Người nhà kể lại, dù bị đâm nhiều nhát và mất nhiều máu, cháu P. vẫn cố gắng trèo qua bức tường phía sau nhà để chạy thoát. Tuy nhiên, vì thương tích quá nặng, em bất tỉnh ngay sau đó và được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.
Sáng cùng ngày, ngay khi nhận tin báo, ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – cùng Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo. Cả hai đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала