https://kevesko.vn/20251021/thuc-hu-nhung-bi-an-toi-tam-cua-vung-dong-nam-a-39048549.html
Thực hư những bí ẩn tối tăm của vùng Đông Nam Á
Thực hư những bí ẩn tối tăm của vùng Đông Nam Á
Sputnik Việt Nam
Tại sao trong các toà nhà ở Hàn Quốc và Nhật Bản không có tầng thứ tư (tầng 4)? Tại sao người Khmer không trồng chuối gần nhà? Ai thích hút máu những đứa trẻ... 21.10.2025, Sputnik Việt Nam
2025-10-21T00:32+0700
2025-10-21T00:32+0700
2025-10-21T00:35+0700
nga
đông nam á
đại học tổng hợp quan hệ quốc tế (mgimo)
đại học tổng hợp moskva (mgu)
tác giả
quan điểm-ý kiến
thế giới
sinh viên
việt nam
hợp tác nga-việt
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/0a/15/39048706_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_95347d1101618295b26f1e22653db836.jpg
Tất cả những câu hỏi trên và nhiều điều hấp dẫn khác đã được sinh viên từ các trường đại học Matxcơva khám phá và giải mã khi họ hội ngộ cùng nhau tại Trung tâm Văn học phương Đông của Thư viện Quốc gia Nga trong buổi tọa đàm chuyên đề “Những câu chuyện kinh dị Đông Nam Á”.Các sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau đã trình bày những thông báo ngắn gon và tổng quan chung chi tiết với những minh hoạ sinh động, khơi lên phản ứng sôi động từ cử toạ. Mọi người đã được nghe những câu chuyện vừa kỳ lạ, vừa đáng sợ, vừa gây sốc, mà lại rất cuốn hút về tín ngưỡng và văn hóa của các nước Đông Nam Á và Đông Á.Những con số đáng sợ và cái đầu phụ nữ bay lơ lửngNữ sinh viên Vasilysa Sarykalina của Viện Quan hệ Kinh tế Quốc tế (IMES) đã kể về một hiện tượng thú vị ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, được gọi là “Tetraphobia” - Nỗi sợ con số 4, bởi đây là trường hợp đồng âm dị nghĩa - cách đọc ký tự “4” giống với cách phát âm của chữ “chết”. Chính vì vậy, trong các tòa nhà không có tầng 4, 14 v.v… còn trong các bệnh viện không có Phòng số 4 và tương tự.Chị Anastasia Denisova sinh viên MGIMO thuật lại với cử toạ huyền thoại về bóng ma của cây chuối, câu chuyện có nguồn gốc dân gian Khmer, Thái Lan và Lào, đồng thời trình chiếu minh họa bằng một đoạn ghi hình ở Campuchia vào năm 2004. Huyền thoại kể về linh hồn của một người vợ sau khi qua đời oan khuất đã thông qua vào cây chuối trồng gần chùa để lọt vào căn phòng nơi người chồng đang ẩn náu và giết chết anh ta. Tin vào huyền thoại này, cho đến nay dân Khmer vẫn kiêng không trồng cây chuối gần nhà ở.Có một báo cáo rất thú vị của các sinh viên MGIMO - Fedor Bobkov và Evgenia Katanayeva - giới thiệu những nhân vật đáng sợ trong văn hóa dân gian Indonesia và sự tồn tại của họ trong thế giới hiện đại. Đó là chuyện nói về xác chết sống lại gọi là “Pochong”, bây giờ đã trở thành biểu tượng của những người bình dân không có tiếng nói và quyền lực, hình mẫu nhân vật này được sử dụng phổ biến trong các cuộc biểu tình, lễ hội hóa trang và mạng xã hội. Cũng có chuyện về linh hồn “Ginderuve” – con quái vật mà người ta dùng để dọa trẻ con, và một trong những linh hồn cổ xưa nhất của Đông Nam Á là “Penanggalan”, không phải là ma cà rồng với những cái răng nhọn hoắt như kiểu truyền thuyết phương Tây, mà là một sinh vật ma quái huyền bí của Indonesia-Malaysia có hình dạng đầu người với gương mặt phụ nữ xinh đẹp, nhưng từ cổ trở xuống chỉ có các bộ phận nội tạng như dạ dày, ruột treo lủng lẳng, thường bay đi hút máu người, đặc biệt là sản phụ và trẻ sơ sinh.Những câu chuyện kinh dị Việt NamTrong buổi chiều đặc biệt này, cử toạ được nghe nhiều nhất là những câu chuyện kinh dị Việt Nam. Sinh viên IAAS MSU Polina Kalugina thuật lại câu chuyện kinh hoàng về loại cao vạn năng chữa bách bệnh, dường như do sự nhầm lẫn đã nấu và cô đặc từ xác của một người phụ nữ bị giết tại thôn Đá Cóc xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, ẩn mình trong rừng rậm tỉnh Phú Thọ vào năm 1998.Sinh viên MGIMO Nguyễn Hồng Giang đã trình bày những câu chuyện kinh dị do nhà văn và MC nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn tạo ra trên cơ sở tín ngưỡng dân gian và dã sử. Chị Giang nhấn mạnh rằng mục đích của nhà văn không chỉ là thử “dọa” bạn đọc, mà còn muốn nhắn nhủ chứng minh rằng những hành động xấu xa và tội ác sẽ nhất định có báo ứng và phải trả giá.Sinh viên MGIMO Pavel Bolshakov dẫn chương trình toạ đàm đã phác họa bức tranh toàn cảnh về thế giới của các linh hồn Việt Nam, qua hình ảnh sinh động về những nhân vật kinh dị như Ông Ba bị, Ma Thần vòng, Ma Trành, Ma Gà, Ma Lái, Thần trùng và nhiều nhân vật đáng sợ khác trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam.Bạn cùng nhóm của Pavel là Polina Serpukhova đã giới thiệu với các bạn trẻ về ngành công nghiệp game kinh dị không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp Đông Á, cho thấy rằng nhiều trò chơi điện tử nổi tiếng đã được tạo ra trên cơ sở những câu chuyện dân gian và chuyện giả tưởng đô thị. Ví dụ, trò chơi điện tử nổi tiếng “Thảm họa” lấy cảm hứng từ lời đồn đại dai dẳng về những cái chết và linh hồn lảng vảng trong tòa cao ốc President Building trên đường Trần Hưng Đạo ở TP. Hồ Chí Minh.Câu lạc bộ Giao tiếp Tiếng Việt tại MGIMOBan đầu được dự định như là cuộc họp của Câu lạc bộ Giao tiếp Tiếng Việt, buổi gặp gỡ này đã trở thành một sự kiện văn hóa - khoa học thú vị, nơi các sinh viên từ nhiều trường đại học của thủ đô Nga thể hiện khả năng sưu tầm tư liệu, phân tích và tư duy sáng tạo. Câu lạc bộ Giao tiếp Tiếng Việt do giảng viên Svetlana Glazunova thành lập hai năm trước dành cho các sinh viên học tiếng Việt tại MGIMO, và những buổi sinh hoạt thường diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, với trà xanh Thái Nguyên và bánh ngọt Việt Nam. Sinh viên người Việt từ MGIMO và các trường đại học khác cũng được mời tham dự.
https://kevesko.vn/20250501/nga-va-viet-nam-trong-ky-nguyen-so-hoa-va-nhieu-bien-dong--35906911.html
https://kevesko.vn/20250317/chuyen-gia-tieng-viet-co-nhu-cau-rat-nhieu-o-nga-35055018.html
đông nam á
indonesia
malaysia
campuchia
hàn quốc
đông á
nhật bản
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Elena Nikulina
https://cdn.img.kevesko.vn/img/02/97/029738_33:0:967:934_100x100_80_0_0_4df82876a2da8a3649ac22cafa5f011b.jpg
Elena Nikulina
https://cdn.img.kevesko.vn/img/02/97/029738_33:0:967:934_100x100_80_0_0_4df82876a2da8a3649ac22cafa5f011b.jpg
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/0a/15/39048706_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_31d504a8e4d4760773222a45e27d5df4.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Elena Nikulina
https://cdn.img.kevesko.vn/img/02/97/029738_33:0:967:934_100x100_80_0_0_4df82876a2da8a3649ac22cafa5f011b.jpg
nga, đông nam á, đại học tổng hợp quan hệ quốc tế (mgimo), đại học tổng hợp moskva (mgu), tác giả, quan điểm-ý kiến, thế giới, sinh viên, việt nam, hợp tác nga-việt, indonesia, malaysia, campuchia, hàn quốc, đông á, nhật bản
nga, đông nam á, đại học tổng hợp quan hệ quốc tế (mgimo), đại học tổng hợp moskva (mgu), tác giả, quan điểm-ý kiến, thế giới, sinh viên, việt nam, hợp tác nga-việt, indonesia, malaysia, campuchia, hàn quốc, đông á, nhật bản
Thực hư những bí ẩn tối tăm của vùng Đông Nam Á
00:32 21.10.2025 (Đã cập nhật: 00:35 21.10.2025) Tại sao trong các toà nhà ở Hàn Quốc và Nhật Bản không có tầng thứ tư (tầng 4)? Tại sao người Khmer không trồng chuối gần nhà? Ai thích hút máu những đứa trẻ sơ sinh ở Indonesia, Malaysia? Trẻ em Việt thường bị dọa bằng hình tượng gì? Giới trẻ Việt Nam hôm nay ưa những trò chơi điện tử nào?
Tất cả những câu hỏi trên và nhiều điều hấp dẫn khác đã được sinh viên từ các trường đại học Matxcơva khám phá và giải mã khi họ hội ngộ cùng nhau tại Trung tâm Văn học phương Đông của Thư viện Quốc gia Nga trong buổi tọa đàm chuyên đề “Những câu chuyện kinh dị Đông Nam Á”.
“Chủ đề này do các sinh viên chuyên ngành Việt Nam học gợi ý với tôi…Ban đầu, chúng tôi muốn thảo luận trong khuôn khổ Câu lạc bộ Tiếng Việt, nhưng bởi đây là chủ đề “lạ” rất thú vị nên sau đó chúng tôi quyết định mời cả sinh viên MGIMO đang nghiên cứu những ngôn ngữ khác của vùng Đông Nam Á tham gia. Chúng tôi đã lời mời đến cả những trường đại học khác và nhận được phúc đáp rất tích cực. Vậy là vào tối thứ Bảy, sau cả tuần lễ học hành căng thẳng, hơn 50 bạn trẻ từ các trường như Đại học Ngoại giao Matxcơva (MGIMO), Viện Các nước Á-Phi của Đại học Tổng hợp Lomonosov (IAAS–MSU), Trường Kinh tế Cấp cao (HSE), trường Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Matxcơva (MSLU), Học viên Ngoại giao, Viện Quan hệ Kinh tế Quốc tế (IMES) và các cơ sở đào tạo-giáo dục khác ở thủ đô Nga đã đến tham dự”, bà Svetlana Glazunova, giảng viên chính của MGIMO và là người chủ trì cuộc tọa đàm cho biết.
Các sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau đã trình bày những thông báo ngắn gon và tổng quan chung chi tiết với những minh hoạ sinh động, khơi lên phản ứng sôi động từ cử toạ. Mọi người đã được nghe những câu chuyện vừa kỳ lạ, vừa đáng sợ, vừa gây sốc, mà lại rất cuốn hút về tín ngưỡng và văn hóa của các nước Đông Nam Á và Đông Á.
Những con số đáng sợ và cái đầu phụ nữ bay lơ lửng
Nữ sinh viên Vasilysa Sarykalina của Viện Quan hệ Kinh tế Quốc tế (IMES) đã kể về một hiện tượng thú vị ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, được gọi là “Tetraphobia” - Nỗi sợ con số 4, bởi đây là trường hợp đồng âm dị nghĩa - cách đọc ký tự “4” giống với cách phát âm của chữ “chết”. Chính vì vậy, trong các tòa nhà không có tầng 4, 14 v.v… còn trong các bệnh viện không có Phòng số 4 và tương tự.
Chị Anastasia Denisova sinh viên MGIMO thuật lại với cử toạ huyền thoại về bóng ma của cây chuối, câu chuyện có nguồn gốc dân gian Khmer, Thái Lan và Lào, đồng thời trình chiếu minh họa bằng một đoạn ghi hình ở Campuchia vào năm 2004. Huyền thoại kể về linh hồn của một người vợ sau khi qua đời oan khuất đã thông qua vào cây chuối trồng gần chùa để lọt vào căn phòng nơi người chồng đang ẩn náu và giết chết anh ta. Tin vào huyền thoại này, cho đến nay dân Khmer vẫn kiêng không trồng cây chuối gần nhà ở.
Có một báo cáo rất thú vị của các sinh viên MGIMO - Fedor Bobkov và Evgenia Katanayeva - giới thiệu những nhân vật đáng sợ trong văn hóa dân gian Indonesia và sự tồn tại của họ trong thế giới hiện đại. Đó là chuyện nói về xác chết sống lại gọi là “Pochong”, bây giờ đã trở thành biểu tượng của những người bình dân không có tiếng nói và quyền lực, hình mẫu nhân vật này được sử dụng phổ biến trong các cuộc biểu tình, lễ hội hóa trang và
mạng xã hội. Cũng có chuyện về linh hồn “Ginderuve” – con quái vật mà người ta dùng để dọa trẻ con, và một trong những linh hồn cổ xưa nhất của Đông Nam Á là “Penanggalan”, không phải là ma cà rồng với những cái răng nhọn hoắt như kiểu truyền thuyết phương Tây, mà là một sinh vật ma quái huyền bí của Indonesia-Malaysia có hình dạng đầu người với gương mặt phụ nữ xinh đẹp, nhưng từ cổ trở xuống chỉ có các bộ phận nội tạng như dạ dày, ruột treo lủng lẳng, thường bay đi hút máu người, đặc biệt là sản phụ và trẻ sơ sinh.
Những câu chuyện kinh dị Việt Nam
Trong buổi chiều đặc biệt này, cử toạ được nghe nhiều nhất là những câu chuyện kinh dị Việt Nam. Sinh viên IAAS MSU Polina Kalugina thuật lại câu chuyện kinh hoàng về loại cao vạn năng chữa bách bệnh, dường như do sự nhầm lẫn đã nấu và cô đặc từ xác của
một người phụ nữ bị giết tại thôn Đá Cóc xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, ẩn mình trong rừng rậm tỉnh Phú Thọ vào năm 1998.
Sinh viên MGIMO Nguyễn Hồng Giang đã trình bày những câu chuyện kinh dị do nhà văn và MC nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn tạo ra trên cơ sở tín ngưỡng dân gian và dã sử. Chị Giang nhấn mạnh rằng mục đích của nhà văn không chỉ là thử “dọa” bạn đọc, mà còn muốn nhắn nhủ chứng minh rằng những hành động xấu xa và tội ác sẽ nhất định có báo ứng và phải trả giá.
Sinh viên MGIMO Pavel Bolshakov dẫn chương trình toạ đàm đã phác họa bức tranh toàn cảnh về thế giới của các linh hồn Việt Nam, qua hình ảnh sinh động về những nhân vật kinh dị như Ông Ba bị, Ma Thần vòng, Ma Trành, Ma Gà, Ma Lái, Thần trùng và nhiều nhân vật đáng sợ khác trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam.
Bạn cùng nhóm của Pavel là Polina Serpukhova đã giới thiệu với các bạn trẻ về ngành công nghiệp game kinh dị không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp Đông Á, cho thấy rằng nhiều trò chơi điện tử nổi tiếng đã được tạo ra trên cơ sở những câu chuyện dân gian và chuyện giả tưởng đô thị. Ví dụ, trò chơi điện tử nổi tiếng “Thảm họa” lấy cảm hứng từ lời đồn đại dai dẳng về những cái chết và linh hồn lảng vảng trong tòa cao ốc President Building trên đường Trần Hưng Đạo ở TP. Hồ Chí Minh.
Câu lạc bộ Giao tiếp Tiếng Việt tại MGIMO
Ban đầu được dự định như là cuộc họp của Câu lạc bộ Giao tiếp Tiếng Việt, buổi gặp gỡ này đã trở thành một sự kiện văn hóa - khoa học thú vị, nơi các sinh viên từ nhiều trường đại học của thủ đô Nga thể hiện khả năng sưu tầm tư liệu, phân tích và tư duy sáng tạo. Câu lạc bộ Giao tiếp Tiếng Việt do giảng viên Svetlana Glazunova thành lập hai năm trước dành cho các sinh viên học tiếng Việt tại MGIMO, và những buổi sinh hoạt thường diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, với trà xanh Thái Nguyên và bánh ngọt
Việt Nam. Sinh viên người Việt từ MGIMO và các trường đại học khác cũng được mời tham dự.
“Chúng tôi gặp nhau vào ngày thứ Bảy mỗi tháng, trước đó sẽ thông báo chủ đề dự kiến và tại đó chỉ cho phép nói bằng tiếng Việt. Các nhóm gồm cả sinh viên Nga và sinh viên Việt Nam, trong vòng 10 phút sẽ thảo luận về chủ đề đã được nêu ra như: làm quen kết bạn, sở thích cá nhân, lễ hội, giáo dục, văn học… Sau đó, thành phần các nhóm sẽ thay đổi. Bắt đầu cuộc gặp, tôi sẽ có bài giới thiệu ngắn về chủ đề, nếu phức tạp như mê tín dị đoan chẳng hạn, thì từ vựng liên quan sẽ được học trước đó. Đôi khi, như trong cuộc gặp chuyên đề về Tết, tôi sẽ đặt ra những bài tập sáng tạo. Việc giao lưu trực tiếp với người Việt rất hữu ích cho sinh viên Nga theo ngành Việt Nam học, cả về mặt chuyên môn nghề nghiệp cũng như trên bình diện kiến thức nhân văn".
"Đôi khi có những vị khách từ Việt Nam đến Matxcơva cũng được mời tham gia cuộc họp của Câu lạc bộ Giao tiếp Tiếng Việt, chẳng hạn như năm ngoái, chúng tôi đã đón tiếp và trò chuyện với nhà văn và dịch giả nổi tiếng, TS Giáo dục học Nguyễn Thuỵ Anh. Chắc hẳn cuộc họp mở rộng lần này về những câu chuyện kinh dị Đông Nam Á sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí các bạn sinh viên. Và chúng tôi tiếp tục chờ đón những sự kiện hấp dẫn và bổ ích khác trong cuộc sống của các sinh viên chuyên ngành Việt Nam học tại Nga”, bà Svetlana Glazunova thông báo.