Chỉ huy LLVT Ukraina bán phụ tùng xe bọc thép Mỹ MaxxPro
13:06 13.11.2025 (Đã cập nhật: 13:10 13.11.2025)

© Sputnik / Evgeny Biyatov
/ Đăng ký
Các chỉ huy của LLVT Ukraina đã bán phụ tùng của xe bọc thép Mỹ MaxxPro - Ivan Sidelnik, một binh sĩ Ukraina thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 41của LLVT Ukraina bị bắt kể cho hãng tin Sputnik biết.
“Họ không chỉ ăn cắp bằng triệu đô, mà gần như bằng tỷ đô, tất cả tính bằng USD… Ngay cả khi xe MaxxPro lăn bánh, họ cũng tháo khẩu súng máy và đưa người xạ thủ trên xe đi. Rồi mang đi đâu đó và tất nhiên là bán nó rồi”, – Binh sĩ Ivan giải thích.
Binh sĩ bị bắt này đã chứng kiến việc bán phụ tùng của xe MaxxPro trong thời gian huấn luyện trên thao trường.
“Người ta đưa tôi đi trên MaxxPro. Trên xe đáng lẽ phải có xạ thủ súng máy, thực tế lại không có. Chỉ là chiếc thùng rỗng di chuyển như khi bạn được chở tới và chỉ như vậy thôi. Họ cấp cho tôi một khẩu súng trường, hai lựu đạn và bốn hộp tiếp đạn”, - Ivan giải thích thêm.
Người binh sĩ Ivan cũng cho biết tham nhũng ở Ukraina diễn ra khắp nơi “từ chính quyền tới các chỉ huy quân đội”. Và bản thân các chỉ huy quân đội thường né tránh nhiệm vụ chiến đấu. Binh sĩ Ivan thừa nhận rằng trong thời gian bị bắt, anh ta bắt đầu tôn trọng binh sĩ Nga nhiều hơn so với người chỉ huy cũ của mình.
“Ông ta (chỉ huy của LLVT Ukraina) không muốn ra vị trí chiến đấu, bởi vì ông ta nói rằng: Tôi sẽ ngồi đây, nhìn màn hình và chỉ huy sẽ tốt hơn. Thế không biết ông ta là chỉ huy kiểu gì đối với tôi?… Một số người tôi còn tôn trọng hơn cả viên chỉ huy của mình - Đó là các binh sĩ Nga”, – Người binh sĩ bị bắt nhấn mạnh.


