Nhiều Việt kiều Campuchia từ Biển Hồ về Việt Nam hơn 10 năm chưa làm được căn cước

© Shutterstock/FOTODOM / TVT StudioВьетнамский паспорт
Вьетнамский паспорт - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2026
Đăng ký
Hàng trăm người gốc Việt hồi hương từ vùng Biển Hồ (Campuchia) về sinh sống ven hồ Dầu Tiếng, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh suốt hơn 10 năm qua nhưng vẫn chưa được cấp căn cước, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, từ việc làm, học hành đến tiếp cận các dịch vụ cơ bản, theo báo Dân Trí.

Công an Tây Ninh đang nỗ lực rà soát

Ngày 28/5, liên quan vụ việc trên, Công an tỉnh Tây Ninh đã có thông tin chính thức. Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh cho biết phần lớn người gốc Việt từ Campuchia trở về khu vực hồ Dầu Tiếng đều không có giấy tờ chứng minh nhân thân nên hiện được xác định là người không có quốc tịch.
Theo khoản 4, Điều 3 Luật Cư trú hiện hành, người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch nước khác nhưng có cùng dòng máu trực hệ với người từng có quốc tịch Việt Nam sẽ được xác định theo nguyên tắc huyết thống.
Hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than của Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.04.2025
Tạo điều kiện cho kiều bào trở lại quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch nước ngoài
Những trường hợp này được cấp giấy chứng nhận căn cước dành cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Đây là giấy tờ có giá trị chứng minh nhân thân để thực hiện các giao dịch, quyền và lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, với thời hạn sử dụng 2 năm.
“Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo lực lượng công an cấp cơ sở tiến hành rà soát, thực hiện đúng quy định”, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh cho biết.

Không căn cước, cuộc sống khó khăn nhiều bề

Theo báo Dân Trí phản ánh, tại khu vực ven hồ Dầu Tiếng, nhiều gia đình người Việt hồi hương hiện vẫn sống trong những căn nhà tạm dựng bằng tôn, gỗ hoặc cây cọc đơn sơ. Cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào nghề đánh bắt cá nhỏ lẻ hoặc lao động phổ thông theo thời vụ.
Ông Nguyễn Văn Trà (54 tuổi, ngụ xã Tân Thành) cho biết gia đình ông có 8 người. Năm 2016, do cuộc sống ở vùng Biển Hồ quá khó khăn nên cả nhà quyết định quay về Việt Nam sinh sống. Sau nhiều năm lênh đênh trên ghe ở Campuchia, gia đình ông dựng nhà tạm ven hồ Dầu Tiếng để mưu sinh.
Theo ông Trà, khi trở về địa phương, gia đình phải gom góp tiền mua một mảnh đất bằng giấy viết tay rồi dựng căn nhà tôn nhỏ để ở và buôn bán lặt vặt. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng mọi người cảm thấy ổn định và yên tâm hơn trước. Ông cùng các con tranh thủ đánh cá dưới hồ hoặc đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập.
Nhóm người nước ngoài bị phát hiện ở khách sạn tại TP HCM - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2026
Campuchia truy quét gắt gao, 85 người Trung Quốc sang Việt Nam lập ổ lừa đảo
Các cháu trong gia đình đã được địa phương tạo điều kiện cấp giấy khai sinh và đến trường học tập. Tuy nhiên, suốt gần 10 năm qua, ông cùng nhiều người thân vẫn chưa được cấp căn cước. Không có giấy tờ tùy thân khiến họ gặp rất nhiều trở ngại trong cuộc sống hằng ngày.
Theo ông Trà, việc không có căn cước khiến các thành viên trong gia đình không thể mua bảo hiểm y tế, khó xin việc tại công ty hoặc khu công nghiệp, không thể đứng tên tài sản hay thực hiện nhiều thủ tục dân sự cơ bản.

“Tôi là người gốc Đồng Tháp. Khoảng năm 1980, gia đình tôi đi ghe sang Campuchia, sống lênh đênh ở Biển Hồ. Nay quay về sống ven hồ Dầu Tiếng. Ở tuổi gần cuối đời, tôi và các con chỉ ao ước có được tờ căn cước để sống, làm việc và cống hiến cho xã hội như mọi người. Con cái tôi cũng mong được mua xe chính chủ, đúng quy định pháp luật”, ông Trà bộc bạch.

Không riêng gia đình ông Trà, đây cũng là tâm tư chung của hàng trăm Việt kiều hồi hương từ Biển Hồ đang sống ven hồ Dầu Tiếng. Nhiều người cho biết họ mong có căn cước để tìm được công việc ổn định hơn tại các khu công nghiệp hoặc thành phố, từng bước thoát khỏi cảnh nghèo khó kéo dài qua nhiều thế hệ.
Hiện nay, phần lớn người dân tại đây vẫn sống bằng nghề đánh cá ven hồ hoặc làm phụ hồ, bốc vác và các công việc lao động tự do. Thu nhập bấp bênh khiến nhiều gia đình không đủ điều kiện chăm lo việc học hành cho con cái.
“Không có giấy tờ nên chúng tôi chỉ quanh quẩn đánh cá ven hồ Dầu Tiếng, số còn lại đi làm phụ hồ tại địa phương. Nghèo khó quanh năm nên nhiều gia đình còn không đủ cái ăn, lấy đâu ra tiền cho con đến trường học tập. Tương lai của các con vì thế cũng rất mờ mịt”, bà Hoa (65 tuổi), một hộ dân tại khu vực này đau lòng nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала