- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân y thủy quân lục chiến Nga cứu hơn 500 quân nhân trong hai năm

© AP Photo / Efrem LukatskyQuân đội Ukraina
Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2026
Đăng ký
Một người lính quân y 20 tuổi thuộc đơn vị thủy quân lục chiến trong biên chế phương diện quân "Phương Đông" của Nga, mang bí danh “Mitsar”, cho biết anh đã tham gia cứu sống khoảng 500 quân nhân trong hơn hai năm tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng Thông tấn Nga Sputnik, nhân viên quân y trên thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến Cận vệ số 40 nhấn mạnh rằng thành công trong việc sơ cứu, cứu chữa và sơ tán thương binh là kết quả của nỗ lực tập thể từ nhiều lực lượng khác nhau.

“Khoảng 500 người trong hai năm qua, những người mà tôi đã tham gia cứu chữa. Có người được đưa tới chỗ tôi, có người được chuyển qua tôi trong quá trình điều trị, vì vậy đây là thành quả chung của cả tập thể”, - anh “Mitsar” chia sẻ.

Theo anh “Mitsar”, công lao không chỉ thuộc về đội ngũ quân y mà còn là sự đóng góp của các nhóm xung kích, lực lượng sơ tán thương binh và toàn bộ nhân viên y tế tham gia nhiệm vụ.
Nhóm chiến sĩ tại vị trí chiến đấu trên hướng Krasnoarmeysk, chiến dịch quân sự đặc biệt   - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2026
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Các quân nhân Nga kể về chú chó cứu mạng họ trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt
Anh cho biết bản thân không xem những gì mình làm là điều đặc biệt, đồng thời dành sự trân trọng cho những đồng đội thường xuyên phải mạo hiểm dưới hỏa lực để đưa người bị thương ra khỏi chiến trường.
“Đối với tôi, việc tổ chức sơ tán thương binh là một kỹ năng nghề nghiệp. Các chàng trai đã chiến đấu kiên cường, đã nỗ lực hết sức, nên tôi không thể phụ lòng họ. Tôi phải làm mọi thứ có thể, ngay cả khi bản thân đã rất mệt mỏi”, - anh nói.
Người lính quân y trẻ tuổi cũng cho biết trong thời gian phục vụ, anh đã gặp những thương binh trong nhiều tình trạng khác nhau và luôn coi họ như những người đồng đội thân thiết mà mình phải chiến đấu để giành lại sự sống đến cùng.
“Tôi vẫn gọi họ là các chàng trai của mình, bởi họ là đồng đội của tôi. Tôi đã chứng kiến họ trong đủ mọi tình trạng khác nhau”, - anh “Mitsar” chia sẻ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала