https://kevesko.vn/20260704/linh-xung-kich-nga-ke-chuyen-dau-tri-chong-tra-5-uav-cua-ukraina-43208401.html
Lính xung kích Nga kể chuyện đấu trí chống trả 5 UAV của Ukraina
Lính xung kích Nga kể chuyện đấu trí chống trả 5 UAV của Ukraina
Sputnik Việt Nam
Những cú nhảy, bò trườn, chờ đợi, cùng với trận mưa đá bắt đầu đổ xuống đã giúp người lính Nga chống trả 5 chiếc máy bay không người lái của Ukraina trong quá... 04.07.2026, Sputnik Việt Nam
2026-07-04T07:10+0700
2026-07-04T07:10+0700
2026-07-04T07:10+0700
chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraina
thế giới
nga
ukraina
cuộc khủng hoảng ở ukraina
quân đội nga
bộ quốc phòng nga
chiến dịch
xung đột quân sự
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07ea/04/17/42297911_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_06c3e89f2016bf617ae119c4639b2a53.jpg
Như Bộ Quốc phòng lưu ý, hiện tại người lính xung kích đang được điều trị, gần như phục hồi và anh đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu kế tiếp.Khi đó, Rezikov tìm ra con đường dẫn đến điểm dân cư Solenoe, nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng tiếng ồn của một chiếc UAV Ukraina đang lao đến từ phía sau.Vừa khi anh bị thương, một chiếc UAV thứ hai bay đến, nhưng anh đã chống trả được nó nhờ những động tác cơ động khôn khéo, anh kể tiếp.Anh tiếp tục ẩn nấp tránh UAV của đối phương bằng cách bò, nhờ đó thoát khỏi vùng không gian trống trải và tiếp cận được dải rừng phòng hộ, đúng lúc đó trời bắt đầu tuôn mưa đá. Chọn thời điểm thích hợp, người lính Nga tiếp tục di chuyển qua bãi trống.
https://kevesko.vn/20260702/nga-gui-cho-tai-lieu-lhq-lien-quan-den-vu-tan-cong-khung-bo-cua-llvt-ukraina-tai-starobelsk-43201198.html
https://kevesko.vn/20260702/bo-quoc-phong-lb-nga-pha-huy-cac-bai-phong-may-bay-khong-nguoi-lai-tam-xa-cua-llvt-ukraina-43197634.html
ukraina
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07ea/04/17/42297911_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06b28539ab6333d2ca9ff83f763e50f7.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
thế giới, nga, ukraina, cuộc khủng hoảng ở ukraina, quân đội nga, bộ quốc phòng nga, chiến dịch, xung đột quân sự
thế giới, nga, ukraina, cuộc khủng hoảng ở ukraina, quân đội nga, bộ quốc phòng nga, chiến dịch, xung đột quân sự
Lính xung kích Nga kể chuyện đấu trí chống trả 5 UAV của Ukraina
Những cú nhảy, bò trườn, chờ đợi, cùng với trận mưa đá bắt đầu đổ xuống đã giúp người lính Nga chống trả 5 chiếc máy bay không người lái của Ukraina trong quá trình giải phóng Novopodgorodny, chiến sĩ Andrey Rezikov từ tốp xung kích thuộc nhóm quân Nga "Trung tâm" kể lại trên video của Bộ Quốc phòng Nga.
"Tôi nhận nhiệm vụ tiến vào Novopodgorodny, chờ toàn bộ đơn vị của mình tập kết và sau đó hành động theo mệnh lệnh. Tôi đã không đến được đích. Vào thời điểm đó, trên đường di chuyển, các UAV của đối phương đã đâm bổ vào tôi, tôi buộc phải rút lui, né tránh. Vâng, bọn chúng rất đông, cả bày 5 chiếc chỉ nhắm vào một người. Khi chiếc UAV đầu tiên phát hiện ra tôi, nó đã báo cho tất cả những chiếc còn lại dọc đường, và chúng bắt đầu quần tụ tại điểm này", chiến sĩ Rezikov nói.
Như
Bộ Quốc phòng lưu ý, hiện tại người lính xung kích đang được điều trị, gần như phục hồi và anh đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu kế tiếp.
Khi đó, Rezikov tìm ra con đường dẫn đến điểm dân cư Solenoe, nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng tiếng ồn của một chiếc UAV Ukraina đang lao đến từ phía sau.
"Tôi nổ súng, không trúng, hết đạn. Tôi thực hiện động tác cơ động, nhảy xuống phía dưới như các huấn luyện viên đã dạy, nó phát nổ nhưng chân tôi bị thương", người lính xung kích nói.
Vừa khi anh bị thương, một chiếc UAV thứ hai bay đến, nhưng anh đã chống trả được nó nhờ những động tác cơ động khôn khéo, anh kể tiếp.
"Sau đó, khi tôi rút lui, những chiếc UAV khác bay đuổi theo phía sau... Tôi đánh lừa khiến chiếc thì cho đâm vào cột, chiếc thì tùy theo tình huống thực tế mà xử lý, tận dụng toàn bộ địa hình", chiến sĩ Rezikov nói.
Anh tiếp tục ẩn nấp tránh UAV của đối phương bằng cách bò, nhờ đó thoát khỏi vùng không gian trống trải và tiếp cận được dải rừng phòng hộ, đúng lúc đó trời bắt đầu tuôn mưa đá. Chọn thời điểm thích hợp, người lính Nga tiếp tục di chuyển qua bãi trống.
"Tôi bẻ một cành cây dùng làm nạng và tiếp tục tiến lên từ từ, trốn vào nơi ẩn nấp. Cứ lết được vài mét lại lao vào chỗ nào đó, ẩn nấp, chờ đợi, rồi lại đi tiếp", người lính xung kích nói.