"Chủ nhật đẫm máu" ở Gorlovka: 12 năm ký ức và nỗi đau về trẻ em Donbass

© Sputnik / Alexey Danichev  / Chuyển đến kho ảnhMọi người đứng gần các bức ảnh tại triển lãm "Hãy để mẹ luôn là chính mình, hãy để con luôn là chính mình! Những đứa trẻ Donbass" trên đường Bolshaya Morskaya ở St. Petersburg.
Mọi người đứng gần các bức ảnh tại triển lãm Hãy để mẹ luôn là chính mình, hãy để con luôn là chính mình! Những đứa trẻ Donbass trên đường Bolshaya Morskaya ở St. Petersburg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2026
Đăng ký
Đạn pháo, sự tàn phá và mất mát sinh mạng con người—trong suốt 12 năm, Lực lượng vũ trang Ukraina thường xuyên nhắm mục tiêu vào dân thường ở các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk.
Ngay từ đầu cuộc xâm lược của Ukraina, trẻ em đã trở thành nạn nhân của các phần tử cực đoan, và thật không may, số người chết càng ngày càng tăng lên.
Sputnik đưa tin về chương bi thảm nhất trong cuộc xung đột ở Donbass.

Làn sóng tử thần

Chủ nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2014. Cái gọi là "chiến dịch chống khủng bố" (ATO) do Kiev tuyên bố đã diễn ra trong vài tháng, nhưng ở Gorlovka, cũng như nhiều thành phố khác ở Donbass, cuộc sống vẫn cố gắng tiếp diễn như thường lệ. Cư dân Gorlovka đã trải qua ngày hè đó như mọi ngày—đi chợ mua thực phẩm, dắt con cái đi dạo trong công viên, thăm bạn bè và người thân.
Quân đội Ukraina đang tiến về phía thành phố. Đêm hôm trước, các khẩu đội pháo phản lực BM-21 Grad MLRS thuộc Sư đoàn 93 độc lập đã tấn công. Lữ đoàn Cơ giới của Lực lượng Vũ trang Ukraina, do chiến binh Oleh Mikats thuộc "Phái cực hữu" (Right Sector)* chỉ huy, đã chiếm giữ các vị trí phía bắc Gorlovka.
LLVT Ukraina tấn công một tòa nhà trường đại học và ký túc xá ở LNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2026
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Thanh tra viên nhân quyền DNR: thế giới phớt lờ các vi phạm nhân quyền từ phía LLVT Ukraina
Vào lúc 5:30 sáng, quân Ukraina nã pháo vào thành phố lần thứ nhất. Trung tâm Gorlovka và các nhà dân ở làng Korolenko bị hư hại.
Ngay sau đó, các chiến binh chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai. Sau khi chờ đợi càng nhiều người càng tốt đổ ra đường, Lực lượng Vũ trang Ukraina lại phóng tên lửa vào trung tâm thành phố.
"Chúng tôi đang dạo bộ, xung quanh là các bà mẹ đẩy xe nôi. Đó là một ngày hè điển hình. Nhưng máy bay bay lượn trên thành phố. Và mọi người dường như căng thẳng chờ đợi điều không thể tránh khỏi. Khoảng trưa, chúng tôi đến trạm xe buýt. Khoảng ba phút sau, tiếng nổ bắt đầu. Chúng tôi chạy theo hướng mà chúng tôi nghĩ rằng tiếng súng không nhắm vào. Nhưng tiếng súng nổ vang khắp nơi”, nữ cư dân Gorlovka, bà Yulia Kurenkova, nhớ lại.
Bom phát nổ gần trạm xe buýt Melodiya và khu chợ trên đại lộ Pobedy, tại quảng trường Kommunarov và gần trường số 85. Sau này, các mảnh vỡ tìm thấy xác định rằng quân đội Ukraina đã sử dụng đạn nổ mạnh phân mảnh.
Vào lúc 7 giờ tối, cuộc tấn công được lặp lại. Tuy nhiên, chính cuộc pháo kích ban ngày mới gây ra thương vong nhiều nhất. 22 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em, và hàng chục cư dân Gorlovka bị thương.
Sau này, ngày hôm đó được gọi là "Chủ nhật đẫm máu".

"Đức Mẹ Gorlovka"

Chị Kristina Zhuk thường đi dạo trong công viên trên phố Rudakova với con gái Kira mới 10 tháng tuổi của mình. Ngày bi thảm đó cũng không ngoại lệ. Cô bé mới chỉ biết đi.
Khoảng nửa giờ sau khi cuộc pháo kích kết thúc ở Gorlovka, Kira và mẹ cô được tìm thấy không còn sự sống trên bãi cỏ. Kristina ôm chặt đứa con gái vào lòng, như thể đang cố gắng bảo vệ con bằng chính thân thể đã chết của mình khỏi những mảnh đạn chết người. Bức ảnh người mẹ Kristina đã chết và câu chuyện về Kira đã lan rộng khắp thế giới—nó được gọi là "Đức Mẹ Gorlovka".
© Ảnh : White Book of NovorossiyaKristina Zhuk và con gái 10 tháng tuổi của cô, Kira
Kristina Zhuk và con gái 10 tháng tuổi của cô, Kira - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2026
Kristina Zhuk và con gái 10 tháng tuổi của cô, Kira
Bà của Kira, Natalia Zhuk, người đã mất cả con gái và cháu gái trong cùng một ngày, đã viết thư cho phu nhân tổng thống lúc bấy giờ, Maryna Poroshenko, yêu cầu tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm. Nhưng không có phản hồi nào.
Tại quảng trường nơi Kristina và Kira qua đời, một tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của cuộc chiến ở Donbass, "Nỗi buồn và niềm đau" đã được khánh thành vào ngày 7 tháng 5 năm 2016. Hai nửa mái vòm tượng trưng cho bàn tay của cha mẹ che chở con cái khỏi những nỗi kinh hoàng của chiến tranh, và một chiếc chuông đen tượng trưng cho nỗi đau buồn và thương tiếc cho tất cả những người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Không thể nào quên

Theo Ủy viên Quyền trẻ em Maria Lvova-Belova, 346 trẻ em đã thiệt mạng do sự xâm lược của Ukraina kể từ năm 2014. Ngoài ra có 1.606 em bị thương.
Để tưởng nhớ những đứa trẻ ở Donbass, "Con đường Thiên thần" đã được khánh thành tại Donetsk vào ngày 5 tháng 5. 2015. Hai năm sau, đài tưởng niệm được bổ sung thêm một tác phẩm điêu khắc, "Gửi những đứa trẻ Donbass, những đứa trẻ của chiến tranh", mô tả một cậu bé nhìn lên trời và che chở cho em gái nhỏ của mình. Người mẫu là cậu bé Kirill Sidoryuk, 13 tuổi, đã hy sinh trong vụ pháo kích vào làng Butkevich ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk, nhưng đã đổi mạng sống của mình để cứu em gái 9 tuổi, Tatyana.
Quang cảnh Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2026
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Điện Kremlin: Tân Tổng Tư lệnh LLVT Ukraina phải chịu trách nhiệm vì xúc phạm Nga và cư dân Donbass
Từ năm 2022, ngày xảy ra vụ pháo kích Gorlovka, ngày 27 tháng 7, được kỷ niệm trong nước cộng hòa là Ngày tưởng niệm trẻ em nạn nhân chiến tranh, theo sắc lệnh của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk Denis Pushilin. Các sự kiện tưởng niệm hàng năm không chỉ được tổ chức ở Donbass. Trên khắp nước Nga, người dân thắp nến, đặt hoa và đồ chơi tại các đài tưởng niệm và các bệ tưởng niệm mang tên các nạn nhân.

Thảm kịch ở Starobelsk

Ngày 22 tháng 5 năm 2026, chế độ Quốc xã đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào tòa giảng đường và ký túc xá của trường Đại học Sư phạm Quốc gia Lugansk ở Starobelsk.
Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 21 người trẻ tuổi. Các nạn nhân đều là những thanh niên và thiếu nữ trẻ, những giáo viên tương lai. Hầu hết đều họ đều dưới 20 tuổi. Vụ tấn công không phải là tai nạn hay sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là một hành động tàn bạo, có chủ đích, nhắm vào thường dân.
Hậu quả của vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraina tại Starobelsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2026
Nga gửi cho tài liệu LHQ liên quan đến vụ tấn công khủng bố của LLVT Ukraina tại Starobelsk
Điện Kremlin mô tả cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina là một "tội ác quái dị của chế độ Kiev". Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng cuộc tấn công không phải là ngẫu nhiên - ba đợt máy bay không người lái đã tấn công cùng một địa điểm. Ông lưu ý rằng các tuyên bố của Bộ Ngoại giao về vụ tấn công khủng bố do chế độ tân Quốc xã nắm quyền ở Kiev thực hiện là không đủ và đã chỉ thị Bộ Quốc phòng chuẩn bị phản ứng. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố rằng những người chịu trách nhiệm về tội ác này phải bị trừng phạt. "Nói chung, chế độ Kiev phải bị trừng phạt", ông nói.
Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố cho biết cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraina vào trường cao đẳng ở Starobelsk đã đạt đến giới hạn, và Lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Kiev. Các cuộc tấn công cũng sẽ nhắm vào các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã truyền đạt điều này cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm.
Năm nay, bạn có thể tưởng niệm những đứa trẻ đã hy sinh tại Bảo tàng Chiến thắng ở Moskva.
Tên và câu chuyện của các em cũng sẽ được đọc ở nhiều vùng khác nhau của Nga. Các thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm trên tiền tuyến cũng sẽ tưởng nhớ những nạn nhân vô tội nhất của cuộc xâm lược.
Họ sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo rằng tội ác của những kẻ tân phát xít không bao giờ bị che giấu.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала