https://kevesko.vn/20260928/llvt-ukraina-tan-cong-nhom-nguoi-dan-so-tan-khoi-belitskoye-44302222.html
LLVT Ukraina tấn công nhóm người dân sơ tán khỏi Belitskoye
LLVT Ukraina tấn công nhóm người dân sơ tán khỏi Belitskoye
Sputnik Việt Nam
Một máy bay không người lái (UAV) của Ukraina đã tấn công một nhóm dân thường trong quá trình sơ tán khỏi thành phố Belitskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk... 28.09.2026, Sputnik Việt Nam
2026-09-28T10:52+0700
2026-09-28T10:52+0700
2026-09-28T10:54+0700
chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraina
thế giới
ukraina
quân đội ukraina
nga
dnr
quân sự
uav
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e7/08/09/24596020_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d5e33ad8186136ee126f8546a05cc9ab.jpg
Vào thứ Bảy tuần trước, các đơn vị thuộc Trung đoàn Chỉ huy độc lập số 5 của Tập đoàn quân Cận vệ số 51 thuộc phương diện quân “Trung tâm” đã sơ tán dân thường khỏi khu vực tiền tuyến của thành phố Belitskoye đã được giải phóng. Theo lời kể của bà Karek, nhóm người di chuyển theo một tuyến đường khó khăn, phải vượt qua các hào và nhiều chướng ngại vật khác. Trong quá trình di chuyển, một UAV nhiều lần bay qua phía trên nhóm người, sau đó quay lại và tiến hành tấn công. Bà Karek cho biết những người sơ tán đã cố gắng thể hiện rõ họ là dân thường và mặc quần áo có màu sắc nổi bật. Họ cũng mang theo túi xách và các vật dụng cá nhân, những dấu hiệu giúp phân biệt họ với quân nhân. Theo lời bà Karek, sau lần bay qua đầu tiên, chiếc UAV quay trở lại nhóm người và một thời gian tiếp tục lượn ngay phía trên họ để lựa chọn mục tiêu, sau đó tiến hành tấn công. Bà kể rằng lúc đó mình đã cố gắng dùng cơ thể che cho mẹ mình.Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 22/7, nhờ các hoạt động tiến công tích cực của các đơn vị xung kích thuộc phương diện quân “Trung tâm”, trong đó có lực lượng sử dụng xe thiết giáp, đã hoàn tất việc “giải phóng” thành phố Belitskoye.
https://kevesko.vn/20260626/llvt-ukraina-dung-may-bay-khong-nguoi-lai-fpv-de-tan-cong-dan-thuong-dang-so-tan-khoi-kostantinovka-43127015.html
ukraina
dnr
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e7/08/09/24596020_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_1ae813ecb6435d9149faab78c421221b.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
thế giới, ukraina, quân đội ukraina, nga, dnr, quân sự, uav
thế giới, ukraina, quân đội ukraina, nga, dnr, quân sự, uav
LLVT Ukraina tấn công nhóm người dân sơ tán khỏi Belitskoye
10:52 28.09.2026 (Đã cập nhật: 10:54 28.09.2026) Một máy bay không người lái (UAV) của Ukraina đã tấn công một nhóm dân thường trong quá trình sơ tán khỏi thành phố Belitskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR), khiến một người đàn ông thiệt mạng và hai phụ nữ bị thương. Một người dân sơ tán tên là Angelina Karek đã kể lại sự việc trên với hãng tin Sputnik.
Vào thứ Bảy tuần trước, các đơn vị thuộc Trung đoàn Chỉ huy độc lập số 5 của Tập đoàn quân Cận vệ số 51 thuộc phương diện quân “Trung tâm” đã sơ tán dân thường khỏi khu vực tiền tuyến
của thành phố Belitskoye đã được giải phóng.
Theo lời kể của bà Karek, nhóm người di chuyển theo một tuyến đường khó khăn, phải vượt qua các hào và nhiều chướng ngại vật khác. Trong quá trình di chuyển, một UAV nhiều lần bay qua phía trên nhóm người, sau đó quay lại và tiến hành tấn công.
“Một chiếc UAV của Ukraina bay tới. Nó lượn qua lượn lại phía trên chúng tôi, như thể quan sát và lựa chọn mục tiêu. Sau đó, nó bay lên và chọn những người đi bên cạnh chúng tôi” - người phụ nữ đi sơ tán kể lại.
Bà Karek cho biết những người sơ tán đã cố gắng thể hiện rõ họ là dân thường và mặc quần áo có màu sắc nổi bật. Họ cũng mang theo túi xách và các vật dụng cá nhân, những dấu hiệu giúp phân biệt họ với quân nhân.
“UAV bay thẳng vào họ, ngay trước mắt chúng tôi. Chúng tôi vô cùng sợ hãi. Roma bị sát hại ngay lập tức. Tất cả những phụ nữ đều bị thương” - bà Karek nói thêm.
Theo lời bà Karek, sau lần bay qua đầu tiên, chiếc UAV quay trở lại nhóm người và một thời gian tiếp tục lượn ngay phía trên họ để lựa chọn mục tiêu, sau đó tiến hành tấn công. Bà kể rằng lúc đó mình đã cố gắng dùng cơ thể che cho mẹ mình.
Theo thông báo
của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 22/7, nhờ các hoạt động tiến công tích cực của các đơn vị xung kích thuộc phương diện quân “Trung tâm”, trong đó có lực lượng sử dụng xe thiết giáp, đã hoàn tất việc “giải phóng” thành phố Belitskoye.