Người đối thoại cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng bay vòng quanh để chiếm khu vực nhất định. Và trong ngày, chúng tôi đã kiểm tra chi tiết hơn, có thể nói là kiểm tra từng ngôi nhà và từ đó xác định được vị trí địch, vì chúng đều ẩn nấp sau lưng dân thường. Chúng tôi đã xác định được Lực lượng vũ trang Ukraina theo cách này”.
Theo Kanat Niyazov, để tiến hành trinh sát từ trên không lãnh thổ do địch kiểm soát, đơn vị của anh đã chiếm vị trí càng gần chiến tuyến càng tốt. Tại Dzerzhinsk có sự tập trung cao độ các phi đội UAV của đối phương và các vị trí bắn súng cối của chúng. Đơn vị cần tách dân thường khỏi các chiến binh Lực lượng vũ trang Ukraina trong quá trình trinh sát.
Người quân nhân giải thích: “Trong thời gian ngắn nhất có thể, chúng tôi đã phát hiện ra họ - hơn 10 tổ UAV và hơn 10 khẩu đội súng cối của Lực lượng Vũ trang Ukraina”.
Máy bay không người lái của pháo binh và FPV tấn công các vị trí của kẻ thù đã được xác định.
Chiến sĩ Niyazov cho biết thêm, địch cũng cố gắng tiến hành trinh sát bằng máy bay không người lái. Có lần, tại vị trí của mình, anh nhận thấy một chiếc UAV của địch đang bay lượn trên bầu trời.
Người đối thoại giải thích: “Tôi nhận thấy điều này, và như thể chúng tôi đang có trận chiến của riêng mình ở đó… và chúng tôi đã loại bỏ “con chim” của địch”.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giải phóng Dzerzhinsk vào ngày 7/2. Các lực lượng vũ trang Ukraina đã bị đánh đuổi khỏi thành phố bởi các đơn vị thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt cận vệ 1, 9 và 132 của Tập đoàn quân 51 và đội quân tình nguyện Cựu chiến binh thuộc nhóm quân "Trung tâm".