Tù binh Ukraina kể rằng anh ta bị động viên đi lính dù bị điếc tai
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Chuyển đến kho ảnhTù binh chiến tranh của Lực lượng vũ trang Ukraina ở hướng Zaporozhye
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
/ Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Một tù binh Ukraina đã kể rằng anh ta bị động viên dù bị điếc một tai, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.
Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thiết giáp 117 biệt lập của Lực lượng Vũ trang Ukraina Alexei Yashchenko bị các chiến sĩ Nga bắt làm tù binh tại khu vực biên giới tỉnh Kursk. Người này cho biết, dù có vấn đề về sức khỏe, anh vẫn bị coi là đủ điều kiện và bị động viên.
"Tôi đã nằm viện 5 ngày ở Kharkov vì vấn đề về tai. Ngày 12, họ gửi tôi đến trung tâm huấn luyện. Một tai của tôi hoàn toàn không nghe được, chỉ nghe được bằng tai còn lại. Tôi nghĩ mình sẽ được miễn, nhưng bác sĩ nói: "Tôi cũng chỉ nghe được một tai, nên mọi chuyện vẫn ổn", - tù binh kể lại.
Theo lời Yashchenko, chỉ huy đã trì hoãn việc sơ tán những người bị thương khỏi vị trí chiến đấu, ra lệnh cho họ phải ở lại đến cùng, và "nếu ai rút lui, họ sẽ bị bắn". Vì vậy, họ đã cố gắng rời khỏi vị trí vào ban đêm, nghĩ rằng có thể lẻn qua, đi bất cứ đâu và đụng độ với các chiến sĩ Nga thuộc nhóm quân "Phía Bắc".