Hồi ức quý giá
"Các thầy cô giáo người Nga luôn là tấm gương người tốt với trái tim ấm áp và tâm hồn đẹp đối với chúng tôi. Trong suốt những năm đó họ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến chúng ta thất vọng. Họ không bao giờ lên tiếng ngay cả với những học sinh có hành vi lệch chuẩn. Ngược lại, họ còn khuyên bảo những người này một cách tử tế, với sự ấm áp của tình mẹ".
"Trong thời gian rảnh rỗi, mỗi người chúng tôi đều làm những gì mình thích nhất: vẽ tranh, chơi nhạc, ca hát, khiêu vũ, chơi thể thao, kỹ thuật phát thanh, may vá. Nhờ có các thầy cô giáo người Nga, chúng tôi có thể phát triển khả năng của mình theo mọi hướng, và những ai có năng khiếu đặc biệt có thể vào học ở các trường chuyên ngành, ví dụ như Cao Việt Bách và Đỗ Dũng, hai người sau này trở thành nhạc sĩ".
"Từ Việt Nam sang Nga du học lúc đó không phải là những nhà cách mạng chuyên nghiệp như thời những năm 1920-1930, không phải là những người lớn, cũng không phải học sinh tốt nghiệp phổ thông, mà là các em nhỏ. Trên thực tế, 100 cô bé cậu bé đến Matxcơva bắt đầu đường đời và cũng bắt đầu hình thành bản thể nhân cách ở đây. Trong môi trường Nga, họ không chỉ thuần tuý được có mái nhà yên ấm che chở trên đầu, mà còn nhận khối lượng kiến thức bổ ích từ nền giáo dục chất lượng cao. Ở đây, bất kể bao khó khăn bề bộn chồng chất mà đất nước Xô-viết phải phấn đấu khắc phục chỉ một thập kỷ sau khi chiến thắng nước Đức Quốc xã, các em nhỏ người Việt vẫn được đảm bảo mức sống tốt. Ở đây, những công dân Việt Nam trẻ tuổi được hưởng đời sống hoà bình, tươi sáng và hạnh phúc, thấm nhuần niềm tin rằng cuộc sống tuyệt vời như vậy cũng sẽ hiện hữu ở quê hương Việt Nam".