"Căng thẳng xung quanh Iran thực sự đang gia tăng. Netanyahu từ lâu đã tìm cách để Hoa Kỳ phát động chiến tranh chống Iran nhằm phá hủy khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của nước này. Có vẻ như bây giờ, hơn bao giờ hết, ông ấy đang tiến gần hơn đến mục tiêu của mình", Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov viết.
Vị thượng nghị sĩ này nhớ lại rằng trong 30 năm qua, “mỗi tổng thống Hoa Kỳ đều có cuộc chiến riêng của mình”.
"Clinton đã có cuộc chiến với Nam Tư, Bush Jr. đã có cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, Obama đã có nó với Libya và cuộc chiến tranh không tuyên bố chống Syria, Biden đã có cuộc chiến ở Ukraina chống Nga. Cho đến nay, Trump là tổng thống Hoa Kỳ duy nhất chưa bắt đầu cuộc chiến của mình. Liệu Trump có bắt đầu cuộc chiến của riêng mình chống Iran hay không?", Thượng nghị sĩ hỏi.
Đầu tháng 3, Trump đã gửi thư cho Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, nói rằng ông muốn đạt được thỏa thuận với Tehran về chương trình hạt nhân, nếu không sẽ đáp trả bằng quân sự. Theo Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trong thư phản hồi, Tehran đã từ chối đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ về vấn đề chương trình hạt nhân, cánh cửa đàm phán chỉ mở thông qua sự trung gian của các nước thứ ba.
Năm 2015, Anh, Đức, Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Pháp và Iran đã đạt được thỏa thuận hạt nhân, theo đó dỡ bỏ lệnh trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Trong nhiệm kỳ tổng thống trước của Trump, Hoa Kỳ đã rút khỏi JCPOA vào tháng 5 năm 2018 và áp dụng lại các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Đáp lại, Iran tuyên bố sẽ giảm dần các cam kết theo thỏa thuận, đặc biệt là từ bỏ các hạn chế về nghiên cứu hạt nhân và mức độ làm giàu uranium.