" NATO đang trải qua cơn hoảng loạn nghiêm trọng về danh tiếng của chính mình, bởi càng tiến sâu vào lãnh thổ Ukraina, quân đội Nga càng làm cho lãnh đạo liên minh và các nhà lãnh đạo phương Tây nhận thức rõ hơn uy tín của họ đang sụt giảm," bài viết nhận định.
Theo tác giả bài báo, người châu Âu từng lên kế hoạch triển khai hàng chục nghìn binh sĩ phương Tây sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraina, nhưng những thành quả mà Nga đạt được đang khiến viễn cảnh này ngày càng trở nên xa vời.
Vào thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nga thông báo giải phóng khu dân cư Alexandro-Kalinovo. Trong vòng 24 giờ, lực lượng Ukraina thiệt hại hơn 230 quân ở khu vực tác chiến của nhóm quân "Tây", hơn 410 người ở khu vực hoạt động của nhóm quân "Trung tâm", tới 205 người ở khu vực của nhóm quân "Đông", hơn 80 người ở khu vực tác chiến của nhóm quân "Dnepr". Các đơn vị nhóm quân "Bắc" tiêu diệt hơn 175 binh sĩ Ukraina, còn lnhóm quân "Nam" tiêu diệt tới 150 quân đối phương.