Từ nhỏ, Phúc đã nghe ba mẹ kể nhiều về Quảng Trường Đỏ – biểu tượng nổi tiếng của nước Nga – và trong chuyến đi lần này, anh ước sẽ có dịp đặt chân đến đó để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ ấy.
Không chỉ dừng lại ở Quảng Trường, Phúc còn mong muốn khám phá hệ thống tàu điện ngầm Moskva, nơi mỗi ga đều mang một vẻ đẹp kiến trúc tinh xảo riêng. Anh nhất định phải trải nghiệm những chuyến tàu “ngầm” ấy để cảm nhận không gian độc đáo dưới lòng thành phố.
Cùng Sputnik khám phá xem Đức Phúc còn ấp ủ những mong muốn nào cho chuyến đi sắp tới này nhé!