"Tôi cho rằng gánh nặng biểu tượng chính là sự chuyển hướng bất ngờ của thế giới từ Đại Tây Dương và châu Âu sang Thái Bình Dương và châu Á. Dường như Điện Kremlin đang tuyên bố với Trump rằng "Ở đây giữa chúng ta chỉ cách vẻn vẹn 81 km và không một ai có thể chia rẽ chúng ta". "Không một ai" tức là Liên minh châu Âu, NATO châu Âu, Vương quốc Anh. Hoặc kể cả những nước trung lập châu Âu, bây giờ đã không hề trung lập", GS Zubok nói.
"Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo cũng vạch rõ giới hạn của những thỏa hiệp tiềm năng. Họ có thể "nhảy tango" uyển chuyển, nhưng sẽ không thể đủ sức thay đổi quan hệ giữa các nước. Tổng thống Reagan từng dẫn theo một nửa đất nước, nhưng dù vậy ở Hoa Kỳ vẫn còn nhiều người hoài nghi, cho rằng cuộc đối đầu sẽ tiếp diễn chừng nào đối phương chưa thừa nhận thất bại. Thậm chí cả khi Gorbachev thừa nhận "đã để mất" Đông Đức và các đồng minh theo Khối Hiệp ước Warsaw, thì ở Washington vẫn còn nhiều người hành động theo tâm thế Chiến tranh Lạnh. Cả trong giới thân cận của Gorbachev cũng tương tự", sử gia Zubok nói thêm, khi bình luận về những cuộc gặp cấp cao của Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev tại Geneva và Reykjavik, vốn được coi như biểu tượng dẫn đến sự hòa hoãn trong quan hệ Xô-Mỹ thời cuối Chiến tranh Lạnh.