Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Quân đội Nga giải phóng thị trấn Zaporozhskoe ở tỉnh Dnepropetrovsk

Một binh sĩ thuộc tiểu đoàn "Dnepr" của Nga, trong khi đẩy lùi cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina vào Malye Shcherbaki ở vùng Zaporozhye, đã cứu được một đồng đội bị thương và đánh bật lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraina đang lẩn trốn phía sau chiến tuyến.
Sputnik
Phó chỉ huy tiểu đoàn, mật danh "Solovei", đã nói với Sputnik về điều này.
Theo anh, trận chiến diễn ra vào ngày 9 tháng 5.
"Vào ngày 9 tháng 5, khi đang ở khu định cư Malye Shcherbaki, nhóm của chúng tôi đã chạm trán với một nỗ lực xâm nhập của địch. Một binh sĩ của chúng tôi với mật danh "Uvar", đang thực hiện nhiệm vụ củng cố và đẩy lùi cuộc tấn công của địch và trong quá trình đó đã sơ tán một binh sĩ bị thương. Binh sĩ của chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chính, cứu sống một đồng đội, đưa anh ta đến "vùng vàng", sau đó "Uvar" quay trở lại, tiếp cận từ bên sườn và tham gia vào cuộc đấu súng", vị chỉ huy cho biết.
Bản thân "Uvar" kể với Sputnik rằng trong khi đang trinh sát và củng cố vị trí ở ngoại ô khu định cư, anh và đồng đội nghe có tiếng nước ngoài và nhận ra rằng kẻ thù đã tiến vào làng. Theo "Uvar", quân ta lúc đó đang đợi nhóm dọn dẹp rồi cùng nhau tham gia trận chiến, bắt giữ những binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraina chưa kịp củng cố vị trí và đang ẩn náu trong tầng hầm theo hình bán nguyệt. Kẻ thù đã kịp gọi cứu viện, sau đó diễn ra một cuộc tấn công bằng súng cối, chúng huy động máy bay không người lái FPV, trận chiến kéo dài.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lính tăng Nga kể chuyện sống sót khi cách vị trí của LLVT Ukraina 200 mét
Đồng đội của "Uvar" bị thương và được anh sơ tán tới vị trí của các bác sĩ quân y. Sau đó, "Uvar" quyết định quay trở lại trận chiến, cố gắng một mình tránh kẻ thù, tiêu diệt bốn binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraina và khiến những người còn lại phải bỏ chạy.
"Đồng đội của tôi bị thương, tôi kéo anh ấy đến khu vực sơ tán rồi quay trở lại, nhưng quyết định đánh từ sườn. Chúng không ngờ tôi lại đánh từ phía sau. Tôi chấp nhận giao chiến và tiêu diệt hơn bốn tên... Chúng bắt đầu bắn loạn xạ, không hiểu tôi bắn từ đâu. Sau đó, những tên còn lại bắt đầu bỏ chạy. Vậy làtôi đã không để chúng chiếm được vị trí và tiếp cận chúng tôi", - anh kể.

"Uvar" lưu ý rằng khi xem xét tử thi những chiến binh bị tiêu diệt, đã tìm thấy tài liệu cho thấy mối liên hệ của chúng với Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraina. Sau đó, chúng tôi bắt đầu xem xét tử thi, hóa ra đây là lực lượng đặc nhiệm của Bộ Quốc phòng Ukraina. Có dấu hiệu chữ V, có tài liệu. Tài liệu viết rằng đây là lính củaTổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraina. Đó là người Ba Lan ( chúng tôi nghe thấy tiếng họ nói lúc họ xin đầu hàng), khi đã bị bao vây theo hình bán nguyệt, chúng lập tức nổ súng, và chúng tôi nghe thấy tiếng tiếng Ba Lan và tiếng Anh", - anh biết.

Theo chỉ huy tiểu đoàn, người lính được "Uvar" sơ tán đã sống sót và đã trở lại làm nhiệm vụ, và bản thân “Uvar”đã nhận được giải thưởng.
Thảo luận