"Tôi biết rằng các cơ quan phản gián, tình báo và thực thi pháp luật của Nga đang thực hiện khối lượng công việc khổng lồ, thế nhưng đó vẫn chưa phải là nhiệm vụ duy nhất của họ. Chúng ta nhất thiết phải ghi nhớ điều này tại tất cả các cơ sở nhạy cảm, đảm bảo rằng chế độ bảo mật ở đó thậm chí còn nghiêm ngặt hơn, đảm bảo bí mật của chúng ta được bảo vệ an toàn. Bởi chừng nào chúng ta còn sở hữu những vũ khí như vậy, chúng ta sẽ bất khả chiến bại", ông Jabbarov lưu ý.
"Nhiệm vụ của cả đất nước là bảo vệ bí mật của chúng ta. Và tất nhiên, chúng ta phải nhớ ơn những người đã tạo ra cả «Poseidon» và «Burevestnik». Tôi muốn nghiêng mình thi lễ để bày tỏ sự kính trọng với những con người kiệt xuất này. Tôi nghĩ rằng công việc của họ sẽ mãi mãi để lại dấu ấn trong tâm trí chúng ta, trong ký ức biết ơn của chúng ta", ông Jabbarov kết luận.