“Không phải là chúng tôi hoàn toàn hài lòng, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay của Đan Mạch khá ấn tượng. Chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu mua lại các bang của Hoa Kỳ!”.
Ông Jarlov còn nhấn mạnh trong khi Washington đang gánh những khoản nợ khổng lồ, thì “tôi luôn yêu thích bang New Hampshire”. Một người dùng mạng sau đó bình luận đề nghị Copenhagen nên mua luôn quần đảo Hawaii và ngay lập tức cử một phái đoàn tới đó.
Nghị sĩ Đan Mạch đáp lại: “Chúng tôi sẽ mua luôn cả Hawaii. Người dân Hawaii phải có quyền quyết định xem họ có muốn trở thành một phần của Đan Mạch hay không. Rõ ràng là Mỹ không thể phát triển vùng đất đó”.
Trước đó, hôm thứ Hai, ông Trump thông báo bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana, ông Jeff Landry, làm Đặc phái viên về Greenland. Ông Landry sau đó xác nhận Mỹ có ý định biến hòn đảo này thành một phần lãnh thổ của mình.
Về phía Đan Mạch, Ngoại trưởng Lars Løkke Rasmussen bày tỏ “sự phẫn nộ sâu sắc” trước tuyên bố của đại diện Mỹ và cho biết sẽ triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ tại Copenhagen để yêu cầu giải trình. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng ra tuyên bố chung cảnh báo Mỹ không được có hành động chiếm đoạt đảo Greenland, đồng thời nhấn mạnh họ mong đợi sự tôn trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch.
Tổng thống Trump từ lâu nhiều lần tuyên bố Greenland “nên thuộc về Hoa Kỳ", viện dẫn tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo đối với an ninh quốc gia Mỹ và việc “bảo vệ thế giới tự do”, mà theo ông, bao gồm cả việc ngăn chặn ảnh hưởng từ Trung Quốc và Nga.
Tuy nhiên, cựu Thủ hiến Greenland Mute Egede đáp trả thẳng thừng: “Greenland không phải hàng hóa để bán, và sẽ không bao giờ được bán”.
Đáng lo ngại hơn, ông Trump từng từ chối cam kết sẽ không sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo.
Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953. Hiện nay, hòn đảo vẫn là một phần của Vương quốc Đan Mạch, nhưng kể từ năm 2009 được trao quyền tự trị, bao gồm khả năng tự quyết định các vấn đề đối nội.