Thượng sĩ Nikolai Isayev đã vận chuyển đồ tiếp tế đến trạm giám sát trên không ở ngoại ô một khu dân cư và đón binh sĩ bị thương để sơ tán.
Trên đường đi, xe của họ bị máy bay không người lái của địch truy đuổi. Người lái xe đã cố gắng điều khiển xe, nhưng máy bay không người lái vẫn bắn trúng phía sau xe. Isayev và người lái xe sau đó tiếp tục cõng đồng đội sơ tán bằng đường bộ.
"Khi họ tiến về phía khu vực căn cứ, cách đó ít nhất 3,5 km, anh ấy và người lái xe thay phiên nhau cõng đồng đội bị thương, che chắn khỏi máy bay không người lái của địch. Họ bị máy bay không người lái của địch tấn công ba lần, nhưng các binh sĩ đã tiêu diệt nguy cơ đe dọa bằng những phát bắn chính xác và đưa thành công chiến sĩ bị thương đến căn cứ", tuyên bố cho biết.
Sau đó, người lính bị thương đã được chăm sóc y tế.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng sự tận tâm và quyết tâm của Thượng sĩ Nikolai Isaev đã cứu sống người đồng đội bị thương của anh.