Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Người tù binh dự định cung cấp cho Nga tọa độ của Trung tâm Tuyển quân Ukraina để thả bom trên không

Quân nhân Ukraina bị bắt làm tù binh, Nikolai Pilipchuk, cho biết anh mong muốn một trong những mục tiêu mà không quân Nga tấn công là các cơ quan quân vụ của Ukraina.
Sputnik
“Tôi đơn giản là không muốn chiến tranh, không muốn cầm súng, không muốn đến đây. Tôi muốn cung cấp tọa độ cho phía Nga để họ thả một quả bom nào đó xuống TCC (Trung tâm tuyển quân lãnh thổ, tên gọi của các cơ quan quân vụ Ukraina)”, Pilipchuk nói. Thông tin được Bộ Quốc phòng Nga dẫn lại.
Theo lời anh, hai nhân viên của cơ quan quân vụ đã đến nhà anh từ sáng sớm, khi anh và vợ còn đang ngủ, gõ cửa sổ rồi đưa anh đi với lý do “cập nhật dữ liệu”.
Chỉ một ngày sau, Pilipchuk đã bị đưa tới “huấn luyện” tại Zhitomir. Tuy nhiên, tại đó anh chỉ được dạy dựng hàng rào và đào hầm trú ẩn.
Theo lời người tù binh, ngay trên đường ra vị trí, anh đã nói với đồng đội về ý định đầu hàng. Đáp lại, họ đe dọa sẽ giết anh.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tù binh Lực lượng Vũ trang Ukraina giúp phá hủy các vị trí của mình trên hướng Konstantinovka
Sau đó, hai UAV FPV đã tấn công vị trí của quân đội Ukraina nơi Pilipchuk đang có mặt, khiến năm binh sĩ bị thương. Anh cùng một đồng đội khác rời khỏi hầm trú ẩn và đi về hai hướng khác nhau.
Trong quá trình đó, Pilipchuk bị chính binh sĩ Ukraina bắn bị thương. Đồng thời, các tổ vận hành UAV của cụm quân “Trung tâm” của Nga đã dùng một máy bay không người lái quadcopter dẫn đường, đưa anh về phía các vị trí của Nga.
Thảo luận