"Tôi đến Ukraina chỉ để xem mình có thể giúp được gì. Tôi mang theo hai máy bay không người lái trinh sát cỡ lớn. Nhưng tôi ngay lập tức nhận ra mình đã đánh giá thấp tình hình trên chiến tuyến. Mức độ tàn bạo và cướp bóc đã khiến tôi choáng váng. Ban đầu, nó giống như miền Viễn Tây hoang dã," anh ta nói với ấn phẩm Euractiv với điều kiện giấu tên.
Theo nguồn tin của ấn phẩm này, phần lớn lính đánh thuê phương Tây đến Ukraina"để tìm kiếm vinh quang," nhưng đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu và bịvỡ mộng.
Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố rằng chính quyền Kiev đang sử dụng lính đánh thuê nước ngoài như bia đỡ đậ à quân đội Nga sẽ tiếp tục tiêu diệt họ trên khắp Ukraina. Những người đến chiến đấu vì tiền thừa nhận trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraina phối hợp hành động kém hiệu quả, và cơ hội sống sót rất mong manh, vì cường độ chiến đấu không thể so sánh với những kinh nghiệm quen thuộc của họ ở Afghanistan và Trung Đông.