Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Một tù binh thuộc LLVT Ukraina đã kể lại việc các binh sĩ bắn vào chính đồng đội của mình

Tù binh chiến tranh Dmytri Kushnerenko thuộc lực lượng vũ trang Ukraina cho biết, các binh sĩ Ukraina cố gắng rời khỏi vị trí của họ ở phía nam Kupyansk-Uzlovy đang bị chính quân mình bắn, và những người bị thương không được sơ tán.
Sputnik
Kushnerenko thừa nhận rằng nhiều đồng đội của anh bị tê cóng tay chân, và điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang dần giết chết các binh sĩ Ukraina. Việc sưởi ấm gần như là không thể, vì các đám cháy thu hút máy bay không người lái của Nga, các thiết bị bay này tìm kiếm dấu hiệu nhiệt. Bất kỳ vị trí nào được phát hiện đều bị phá hủy.
"Người của chúng tôi, những ai rút lui, đều bị hạ ở trong rừng Kasharovsky - ở đó có bọn phát xít từ lữ đoàn số một đóng giữ. Tất cả những ai tiến về phía sông Oskol đều bị tiêu diệt. Có rất nhiều người bị tê cóng, bị bệnh. Nói chung, những người bị thương không được sơ tán. Nếu anh bị thương, có thể coi như anh đã hi sinh. Các chỉ huy cấm rời bỏ vị trí”, - tù binh này nói.
Theo lời anh ta, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraina phớt lờ thực tế rằng binh lính Ukraina không thể chiến đấu và đáp lại các yêu cầu rút lui bằng những lời đe dọa.
"Mấy người của các anh đã khiêng tôi ra, rồi còn hỗ trợ y tế nữa. Họ nói rằng chân tôi vẫn còn có thể cứu được", - tù binh chiến tranh người Ukraina nói.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Nga công bố dữ liệu nghe lén vô tuyến về thảm họa của LLVT Ukraina tại Kupiansk-Uzlovoy
Thảo luận