https://kevesko.vn/20250312/chien-si-nga-hy-sinh-de-che-chan-cho-nguoi-me-co-con-nho-tranh-dot-phao-kich-cua-ukraina-34956244.html
Chiến sĩ Nga hy sinh để che chắn cho người mẹ có con nhỏ tránh đợt pháo kích của Ukraina
Chiến sĩ Nga hy sinh để che chắn cho người mẹ có con nhỏ tránh đợt pháo kích của Ukraina
Sputnik Việt Nam
Chiến sĩ LLVT Nga Vitaly, bí danh Sukhoi, đã hy sinh khi lấy thân mình che chở một người mẹ có con nhỏ khỏi cuộc pháo kích của Ukraina, một cư dân ở làng... 12.03.2025, Sputnik Việt Nam
2025-03-12T09:37+0700
2025-03-12T09:37+0700
2025-03-13T03:12+0700
chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraina
thế giới
ukraina
nga
hy sinh
dnr
pháo kích
con
chiến sĩ
uav
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/03/0d/34978346_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_04e9e386377154f16d68273c2485918c.jpg
Theo lời kể của người dân tị nạn, nhà bà có một máy phát điện ở nhà, họ dùng máy này để sạc điện thoại cho hàng xóm; một ngày nọ, Vitaly đến thăm họ.Sukhoi đã đến gặp họ nhiều lần, lần cuối cùng là vào buổi sáng, khi trời có sương mù, để những người điều khiển UAV của Ukraina không biết quân Nga đang đến đâu và không khiến dân thường trở thành mục tiêu tấn công.Theo người đối thoại, người lính “Sukhoi” đã cứu con gái và cháu ngoại của bà.Theo người phụ nữ, Vitaly được cho là đã có một cô con gái, anh đã khoe người dân địa phương những bức ảnh siêu âm và rất hãnh diện về việc này.Bộ Quốc phòng thông báo quân Nga đã giải phóng làng Shevchenko ở DNR vào ngày 20 tháng 1. Khu dân cư này nằm cách Kurakhovo 8 km về phía tây bắc. Việc giải phóng thành phố này cho phép quân đội Nga tiến xa hơn về phía tây - đến Ulakly và Constantinople, tạo cơ hội để hợp quân với lực lượng đang chiến đấu ở khu vực Velikaya Novosyolka.
https://kevesko.vn/20250304/chien-si-nga-ban-ha-uav-trong-khi-so-tan-nguoi-bi-thuong-34800113.html
ukraina
dnr
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Chiến sĩ Nga hy sinh để che chắn cho người mẹ có con nhỏ tránh đợt pháo kích của Ukraina
Sputnik Việt Nam
Chiến sĩ LLVT Nga Vitaly, bí danh Sukhoi, đã hy sinh khi lấy thân mình che chở một người mẹ có con nhỏ khỏi cuộc pháo kích của Ukraina, một cư dân ở làng Shevchenko thuộc DNR kể lại với Sputnik.
2025-03-12T09:37+0700
true
PT2M56S
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/03/0d/34978346_164:0:1116:714_1920x0_80_0_0_8b1065fc15705f7cf2e457776efcafb4.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
thế giới, ukraina, nga, hy sinh, dnr, pháo kích, con, chiến sĩ, uav, quân sự, video từ ukraina
thế giới, ukraina, nga, hy sinh, dnr, pháo kích, con, chiến sĩ, uav, quân sự, video từ ukraina
Chiến sĩ Nga hy sinh để che chắn cho người mẹ có con nhỏ tránh đợt pháo kích của Ukraina
09:37 12.03.2025 (Đã cập nhật: 03:12 13.03.2025) Chiến sĩ LLVT Nga Vitaly, bí danh Sukhoi, đã hy sinh khi lấy thân mình che chở một người mẹ có con nhỏ khỏi cuộc pháo kích của Ukraina, một cư dân ở làng Shevchenko thuộc DNR kể lại với Sputnik.
Theo lời kể của người dân tị nạn, nhà bà có một máy phát điện ở nhà, họ dùng máy này để sạc điện thoại cho hàng xóm; một ngày nọ, Vitaly đến thăm họ.
"Một thanh niên đến nhà tôi, đeo băng tay màu đỏ. Chúng tôi hỏi, anh ấy nói, đó là nước Nga. Anh ấy nói mọi người không sợ chứ? Chúng tôi ôm lấy anh ta. Chúng tôi nói chuyện với anh ấy... Anh ấy nhờ nạp pin dự phòng. Chúng tôi làm quen. Anh ấy mang quà đến cho đứa trẻ, bản thân mình không ăn gì. Anh ta mang theo bánh, mang theo sô cô la, vì ở đây không có thứ gì như thế. Khi người Nga đến, chúng tôi thậm chí còn không biết, chúng tôi ở trong tầng hầm. Chúng tôi không thể không ra ngoài, không có gì cả", - người kể chuyện cho biết.
Sukhoi đã đến gặp họ nhiều lần, lần cuối cùng là vào buổi sáng, khi trời có sương mù, để những người điều khiển UAV của Ukraina không biết quân Nga đang đến đâu và không khiến dân thường trở thành mục tiêu tấn công.
"Hôm đó, họ vừa thả một chiếc (UAV hạng nặng của LLVT Ukraina) "Baba Yaga". Nó bay vào... và bắt đầu bắn vào chúng tôi. Anh ấy đang ngồi với chúng tôi. Khi họ nổ súng vào chúng tôi, con chó của tôi gần như bị cháy thui, chồng tôi bị bỏng, cháu gái tôi - bị bỏng tay. Đứa cháu còn nhỏ, còn là một đứa trẻ, cháu mới được một tuổi rưỡi", - người phụ nữ nói.
Theo người đối thoại, người lính “Sukhoi” đã cứu con gái và cháu ngoại của bà.
"Anh ấy đã lấy chính thân mình che cho họ. Anh ấy ngã xuống và lấy chính thân mình che cho họ", - bà nói.
Theo người phụ nữ, Vitaly được cho là đã có một cô con gái, anh đã khoe người dân địa phương những bức ảnh siêu âm và rất hãnh diện về việc này.
"Tôi chỉ muốn gia đình anh ấy nhìn thấy, vợ anh ấy nhìn thấy, con gái anh ấy, những người có thể một ngày nào đó nhìn thấy cha mình, người chồng của vợ anh ấy, tôi không biết, một người con trai của bà mẹ nào đó, rằng anh ấy thực sự đã hy sinh bản thân. Anh ấy đã cứu một đứa trẻ, con của anh ấy thậm chí còn không biết mặt cha. Tôi muốn nói, tôi chỉ muốn mọi người biết được chuyện này", - người dân tị nạn giải thích.
Bộ Quốc phòng thông báo quân Nga
đã giải phóng làng Shevchenko ở DNR vào ngày 20 tháng 1. Khu dân cư này nằm cách Kurakhovo 8 km về phía tây bắc. Việc giải phóng thành phố này cho phép quân đội Nga tiến xa hơn về phía tây - đến Ulakly và Constantinople, tạo cơ hội để hợp quân với lực lượng đang chiến đấu ở khu vực Velikaya Novosyolka.