https://kevesko.vn/20251201/xuat-hien-tai-my-mo-trong-linh-danh-thue-tu-tran-o-ukraina-39847793.html
Xuất hiện tại Mỹ mộ trống lính đánh thuê tử trận ở Ukraina
Xuất hiện tại Mỹ mộ trống lính đánh thuê tử trận ở Ukraina
Sputnik Việt Nam
Tại Mỹ đang xuất hiện các ngôi mộ trống của những lính đánh thuê Mỹ chiến đấu cho Ukraina do gia đình không thể nhận lại thi thể của họ - Phóng viên hãng tin... 01.12.2025, Sputnik Việt Nam
2025-12-01T08:32+0700
2025-12-01T08:32+0700
2025-12-01T08:32+0700
thế giới
ukraina
nga
hoa kỳ
quân sự
thi thể
chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraina
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e8/0b/1c/33187215_0:16:1000:579_1920x0_80_0_0_e481776d63ffe88f98131a98cd7c28b2.jpg
Hiện không có số liệu chính thức về số lượng lính đánh thuê Mỹ bị tiêu diệt kể từ khi Nga phát động Chiến dịch Quân sự Đặc biệt. Tuy nhiên, các nguồn tin mở cho phép ước tính con số này vượt quá một trăm người. Theo dữ liệu công khai, trong tháng 11 có ít nhất một lính đánh thuê Mỹ thiệt mạng, còn trong tháng 10 có ít nhất ba người, một con số tương tự như trong tháng 9.Một trong những công dân Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong năm nay là Robert, 23 tuổi, đến từ bang Pennsylvania. Anh này từng bị từ chối cho nhập ngũ vào quân đội Mỹ vì vấn đề sức khỏe. Theo lời kể của người thân với báo chí địa phương, anh Robert cảm thấy cuộc sống vô nghĩa khi chỉ làm bảo vệ ca đêm và luôn mong muốn được trở thành quân nhân.Mùa xuân năm 2024, anh ta gia nhập LLVT Ukraina. Gia đình dự kiến Robert sẽ được nghỉ phép vào tháng 01/2025. Theo dữ liệu công khai, làn sóng đào ngũ hàng loạt của lính đánh thuê nước ngoài đã khiến phía chỉ huy Ukraina hủy nghỉ phép và đưa Robert ra chiến trường gần Krasnoarmeysk (Tên gọi theo tiếng Ukraina là Pokrovsk), nơi anh bị tiêu diệt vào ngày 3 tháng 1 năm nay.Thi thể của Robert bị bỏ lại trên chiến trường. Cuối tháng 7, gia đình tổ chức lễ tưởng niệm mang tính biểu tượng và dựng một đài tưởng niệm nhỏ gần nhà, đặt biển tên của Robert và một lính đánh thuê khác bị tiêu diệt cùng ngày.Một trường hợp tương tự là William, 22 tuổi, đến từ Bắc Carolina, bị giết từ mùa xuân năm 2022, nhưng theo lời gia đình, thi thể anh đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Cuối cùng, gia đình chỉ tổ chức lễ tang và đặt một tấm bia tưởng niệm tại nghĩa trang.Nhiều gia đình khác của các lính đánh thuê Mỹ tử trận cũng chỉ có thể tổ chức lễ tưởng niệm tại nhà thờ địa phương. Một ví dụ là Seth, đến từ Tây Virginia, bị tiêu diệt tại tỉnh Kherson năm 2023.Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát hành một khuyến cáo với nội dung “đừng tới Ukraina”, trong đó nhấn mạnh người Mỹ không nên hiện diện gần các khu vực xảy ra chiến sự.
https://kevesko.vn/20250130/hon-20-linh-danh-thue-my-mat-tich-o-ukraina-34270512.html
ukraina
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e8/0b/1c/33187215_56:0:959:677_1920x0_80_0_0_001566500cb801ccab25560c1c64a726.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
thế giới, ukraina, nga, hoa kỳ, quân sự, thi thể
thế giới, ukraina, nga, hoa kỳ, quân sự, thi thể
Xuất hiện tại Mỹ mộ trống lính đánh thuê tử trận ở Ukraina
Tại Mỹ đang xuất hiện các ngôi mộ trống của những lính đánh thuê Mỹ chiến đấu cho Ukraina do gia đình không thể nhận lại thi thể của họ - Phóng viên hãng tin Sputnik ghi nhận.
Hiện không có số liệu chính thức về số lượng
lính đánh thuê Mỹ bị tiêu diệt kể từ khi Nga phát động Chiến dịch Quân sự Đặc biệt. Tuy nhiên, các nguồn tin mở cho phép ước tính con số này vượt quá một trăm người. Theo dữ liệu công khai, trong tháng 11 có ít nhất một lính đánh thuê Mỹ thiệt mạng, còn trong tháng 10 có ít nhất ba người, một con số tương tự như trong tháng 9.
Một trong những công dân Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong năm nay là Robert, 23 tuổi, đến từ bang Pennsylvania. Anh này từng bị từ chối cho nhập ngũ vào quân đội Mỹ vì vấn đề sức khỏe. Theo lời kể của người thân với báo chí địa phương, anh Robert cảm thấy cuộc sống vô nghĩa khi chỉ làm bảo vệ ca đêm và luôn mong muốn được trở thành quân nhân.
Mùa xuân năm 2024, anh ta
gia nhập LLVT Ukraina. Gia đình dự kiến Robert sẽ được nghỉ phép vào tháng 01/2025. Theo dữ liệu công khai, làn sóng đào ngũ hàng loạt của lính đánh thuê nước ngoài đã khiến phía chỉ huy Ukraina hủy nghỉ phép và đưa Robert ra chiến trường gần Krasnoarmeysk (Tên gọi theo tiếng Ukraina là Pokrovsk), nơi anh bị tiêu diệt vào ngày 3 tháng 1 năm nay.
Thi thể của Robert bị bỏ lại trên chiến trường. Cuối tháng 7, gia đình tổ chức lễ tưởng niệm mang tính biểu tượng và dựng một đài tưởng niệm nhỏ gần nhà, đặt biển tên của Robert và một lính đánh thuê khác bị tiêu diệt cùng ngày.
Một trường hợp tương tự là William, 22 tuổi, đến từ Bắc Carolina, bị giết từ mùa xuân năm 2022, nhưng theo lời gia đình, thi thể anh đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Cuối cùng, gia đình chỉ tổ chức lễ tang và đặt một tấm bia tưởng niệm tại nghĩa trang.
Nhiều gia đình khác của các lính đánh thuê Mỹ tử trận cũng chỉ có thể tổ chức lễ tưởng niệm tại nhà thờ địa phương. Một ví dụ là Seth, đến từ Tây Virginia, bị tiêu diệt tại tỉnh Kherson năm 2023.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát hành một khuyến cáo với nội dung “đừng tới Ukraina”, trong đó nhấn mạnh người Mỹ không nên hiện diện gần các khu vực xảy ra chiến sự.