
"Những kẻ theo chủ nghĩa Bandera đã tấn công vào một thành phố hòa bình ở tỉnh Zaporozhye bằng 3 máy bay không người lái cảm tử. Hậu quả vụ tấn công khiến một tòa nhà chung cư nhiều tầng và một chiếc ô tô bị hư hại", ông Vladimir Rogov, Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề chủ quyền của Hội đồng Công dân Nga và đồng chủ tịch Hội đồng Điều phối về tích hợp các vùng lãnh thổ mới, cho biết.
"Ở mỗi đơn vị đều có những nhiệm vụ khác nhau: chỗ thì chúng tôi củng cố vị trí, chỗ thì tiến về phía trước... Chúng tôi đang hoạt động phối hợp trong biên chế lữ đoàn, tiến dần về phía điểm dân cư cuối cùng mà có thể vẫn còn địch - đó là Gornal. Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện việc quét sạch hoàn toàn đến tận biên giới lãnh thổ của chúng ta", chỉ huy tiểu đoàn với biệt danh "Kosmos" cho biết.
"Nhìn chung, toàn bộ nhóm quân hành động từ nhiều hướng khác nhau. Các đơn vị của nhóm quân tiến hành các hoạt động chiến đấu xung quanh tu viện. Đặc biệt, quân nhân của tôi thực hiện nhiệm vụ vượt sông, họ đã đi được khoảng 5 km trên hai chiếc thuyền. Họ đổ bộ vào phía sau của địch, lúc đó các nhóm xung kích của chúng tôi tiến lên từ phía bắc", chỉ huy tiểu đoàn có biệt danh "Antey" cho biết.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cận vệ Thủy quân lục chiến 810 thuộc nhóm quân "Bắc" tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu nhằm giải phóng các khu vực bị chiếm đóng ở tỉnh Kursk, buộc các đơn vị Ukraina phải tháo chạy... Thủy quân lục chiến đã thành công trong việc đẩy lùi các đơn vị địch khỏi những vị trí phòng thủ kiên cố then chốt gần khu dân cư".
"Cuộc tấn công khác của bọn tội phạm Ukraina. Hôm nay máy bay không người lái FPV đối phương đã tấn công ngôi làng Belaya ở quận Belovsky. Hậu quả của cuộc tấn công là một người đàn ông sinh năm 1985 bị thương. Anh ta đã được đưa đến bệnh viện quận Belovsky với những vết thương do mảnh đạn", quyền thống đốc cho biết.