Президент Демократической республики Вьетнам Хо Ши Мин в окружении пионеров в Крыму - Sputnik Việt Nam, 1920
Những trang sử vàng
Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến Liên Xô vào ngày 30 tháng 6 năm 1923, Người đã có hơn 6 năm học tập, lao động, giác ngộ lý tưởng Cộng sản và lãnh đạo phong trào cách mạng ngay trên chính quê hương của Cách mạng Tháng Mười lịch sử.

Công lao và sự đóng góp của các chuyên gia quân sự Liên Xô trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

© Sputnik / Valeriy ShustovĐào tạo học viên phi công Việt Nam tại Liên Xô. Học viên Quân đội Nhân dân Việt Nam trước chuyến bay huấn luyện với phi công hướng dẫn Liên Xô
Đào tạo học viên phi công Việt Nam tại Liên Xô. Học viên Quân đội Nhân dân Việt Nam trước chuyến bay huấn luyện với phi công hướng dẫn Liên Xô - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2025
Đăng ký
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 6.359 tướng lĩnh, sĩ quan và khoảng 5.000 binh lính, trung sĩ của Lực lượng vũ trang Liên Xô đã tham gia chiến đấu giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước Việt Nam. Gần 2.200 người trong số đó được trao tặng huân huy chương của Liên Xô, và hơn 3.000 người được Việt Nam tặng thưởng huân huy chương.
Hầu hết họ đã ra đi. Nhưng hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thắng lợi vĩ đại - Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số người trong số đó đã từng trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh Matxcơva và Đài tiếng nói nước Nga, tiền thân của Sputnik ngày nay.

Chuyên gia tên lửa Leonid Davydyuk

Thiếu tá Leonid Davydyuk đã dành ba mươi năm cuộc đời cho nghĩa vụ quân sự. Theo ông, những ấn tượng sâu sắc nhất là một năm phục vụ ở Việt Nam, khi cùng với những người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam ông đã bảo vệ bầu trời miền Bắc khỏi các cuộc không kích của Mỹ. Ông hồi tưởng lại như sau: năm 1967, tôi đã phục vụ ở tỉnh Thanh Hóa. Nhóm 15 chuyên gia tên lửa Liên Xô đã đồn trú ở đó. Hệ thống tên lửa phòng không của chúng tôi nằm trong rừng, đang phục kích. Cùng với các binh sĩ và sĩ quan Việt Nam, chúng tôi đã chia sẻ mọi khó khăn và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Và quan trọng nhất là chúng tôi đã dạy cho họ cách vận hành tổ hợp tên lửa và bắn hạ máy bay địch. Chúng tôi phải ngồi trong cabin liên tục năm giờ, và nhiệt độ trong cabin tổ hợp tên lửa đôi khi lên tới 70 độ. Nhưng điều quan trọng nhất là bảo vệ vững chắc bầu trời. Và người dân địa phương cũng yêu cầu chúng tôi làm như vậy, họ nói; “Hy vọng duy nhất của chúng tôi là ở tên lửa”. Và chúng tôi đã không làm họ thất vọng. Sư đoàn của chúng tôi đã bắn hạ 14 máy bay, bao gồm máy bay ném bom cánh cụp cánh xòe F-111 vừa được đưa vào sử dụng tại Hoa Kỳ và một máy bay B-52. Điều này có nghĩa là hàng nghìn người đã được cứu khỏi cái chết. Tôi đã được trao tặng Huân chương Quân công của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng không kém phần trân quý đối với tôi là lòng biết ơn của những người phụ nữ, cụ già và trẻ em Việt Nam.
Thủy thủ trên tàu tuần tra của Hải quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chuẩn bị pháo binh chiến đấu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2025
Những trang sử vàng
Năm 1979: “Lá chắn thép” của Hải quân Liên Xô tại Việt Nam

Phi công Vitaly Zhvavy

Đại tá Vitaly Zhvavy đã phục vụ tại Việt Nam vào năm 1972 và 1973. Ông là một chuyên gia hàng không; nhóm của ông đã hỗ trợ vận hành và sửa chữa máy bay chiến đấu MiG-21. Ông nhớ rất rõ những phi công Việt Nam. Ông nói: đó là các chàng trai tuyệt vời! Một số người đã được đào tạo tại các học viện quân sự của Liên Xô, những người khác thành thạo trang thiết bị quân sự ngay tại chỗ – chúng tôi đã cố gắng giúp họ bằng kinh nghiệm của mình. Đã có sự hiểu biết lẫn nhau hoàn toàn; chúng tôi cùng nhau vui mừng trước mỗi thắng lợi trong các trận không chiến. Các phi công Việt Nam đã điều khiển máy bay Liên Xô một cách điêu luyện. Họ có hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật và thiết bị chiến đấu. Mặc dù phi công Việt Nam đôi khi gần chạm ngưỡng quá tải tới hạn, nhưng trên không họ đã chứng tỏ mình là những phi công thực thụ. Và các kỹ thuật viên và kỹ sư dịch vụ mặt đất người Việt cũng chứng tỏ họ là những chuyên gia có trình độ cao. Các đồng chí Việt Nam rất thích lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi về những phi công anh hùng Liên Xô đã tham gia các trận chiến chống phát xít. Họ nói: những phi công này luôn là tấm gương cho chúng tôi. Và trong cuộc chiến tranh đó ở Việt Nam cũng có những anh hùng không chiến. Mai Văn Cương, Phạm Tuân... Sau đó tôi đã gặp phi công Phạm Tuân ở Mátxcơva, sau chuyến bay vào vũ trụ của anh. Trên áo khoác anh đã đeo huân chương Sao Vàng. Và chúng tôi đã nhớ lại cách chúng tôi chuẩn bị chiếc máy bay của anh cho chuyến bay đầu tiên.

Thủy thủ Dmitry Lukash

Từ năm 1966 đến năm 1974, thuyền trưởng hạng 1 Dmitry Lukash đã chỉ huy một hải đoàn tàu trinh sát của Hạm đội Thái Bình Dương Liên Xô, đơn vị cung cấp dữ liệu cho lực lượng phòng không của nước Việt Nam DCCH. Ông hồi tưởng lại như sau:
Các tàu của chúng tôi đã hoạt động trong vùng lãnh hải của nước Việt Nam DCCH, cũng như trong khu vực quanh căn cứ Guam của Mỹ, nơi bố trí các máy bay B-52 của không quân chiến lược Hoa Kỳ trong thời gian Chiến tranh Việt Nam. Và trong tám năm liền, tôi đã đi vào khu vực hỗ trợ chiến đấu. Chúng tôi đã ghi lại các chuyến bay của máy bay Mỹ theo hướng Việt Nam, tính toán đường bay có khả năng xảy ra nhất và nhanh chóng báo cáo dữ liệu này cho ban lãnh đạo nhóm chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam. Và họ đã chuyển giao thôn tin này cho lực lượng phòng không của nước Việt Nam DCCH. Theo cách này, lính tên lửa và phi công có thể chuẩn bị đẩy lùi các cuộc không kích, biết trước từ chúng tôi loại máy bay nào và với số lượng bao nhiêu sẽ sớm xuất hiện trong khu vực họ chịu trách nhiệm. Chúng tôi đã báo cáo thông tin chi tiết nhất về các phi vụ của địch, bao gồm cả số hiệu của mỗi chiếc máy bay. Chúng tôi đã theo dõi kỹ lưỡng bao nhiêu máy bay đã cất cánh, chúng bay theo hướng nào, bao nhiên máy bay về căn cứ, có bị trúng đạn hay không. Và chúng tôi rất vui mừng trước mỗi thắng lợi của các chiến sĩ bảo vệ bầu trời Việt Nam khi thấy số máy bay về căn cứ ít hơn số máy bay đã cất cánh. Đặc biệt là hầu như lúc nào cũng như vậy. Lính tên lửa Liên Xô và Việt Nam cùng phi công Việt Nam luôn sẵn sàng chiến đấu, kịp thời đánh trả máy bay địch.
Lê Duẩn (thứ ba từ trái sang), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam khác khi đến thăm Mátxcơva trong chuyến tham quan Quảng trường Đỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2025
Những trang sử vàng
Việt Nam trong điều kiện khó khăn: Đặt cược vào Liên Xô

Lính tên lửa Igor Ershov

Thiếu tá Igor Ershov đã phục vụ gần Hà Nội vào năm 1966 và 1967. Khi đó tôi là sĩ quan dẫn đường tên lửa thuộc Khẩu đội tên lửa phòng không số 43, Trung đoàn tên lửa 263 Quân đội nhân dân Việt Nam, - ông nhớ lại. - Chúng tôi, những người lính tên lửa Nga, đã có trận chiến đầu tiên vào ngày 8 tháng 5. Khi đó chúng tôi đã bắn hạ ba chiếc máy bay địch. Sau đó, các tên lửa được phóng đi bởi những người lính Việt Nam do chúng tôi huấn luyện. Và chỉ một tuần sau đó, họ đã bắn rơi chiếc máy bay trinh sát RF-101, một loại máy bay tạo ra rất nhiều nhiễu loạn vì thế rất khó bị bắn trúng bằng tên lửa.

Phi công Alexei Zakharov

Thiếu tá Alexei Zakharov đã tham gia huấn luyện bay cho phi công quân sự Việt Nam tại sân bay Nội Bài. Ông hồi tưởng lại như sau:
Tôi đã đến Việt Nam vào năm 1965 với tư cách là một trong những chuyên gia quân sự đầu tiên của Liên Xô. Chúng tôi đi tàu hỏa qua Trung Quốc, còn các chiếc máy bay của chúng tôi được tháo rời một nửa đã được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự. Xét cho cùng, nguồn lực bay của máy bay là có hạn và một chuyến bay từ Liên Xô đến Việt Nam sẽ làm giảm đáng kể nguồn lực này. Việc lắp ráp máy bay được thực hiện tại sân bay quân sự Nội Bài. Sau khi lắp ráp, chúng tôi đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm. Nếu không phát hiện bất kỳ vi phạm nào trong chế độ vận hành, thì sẽ có hai người ngồi vào ghế điều khiển: một phi công cố vấn người Liên Xô và một phi công người Việt Nam. Các bạn Việt Nam thành thạo kỹ năng bay một cách nhanh chóng. Trên các máy bay của Liên Xô, Nguyễn Văn Cốc, Mai Văn Cương, Nguyễn Văn Bảy và nhiều phi công Việt Nam khác, được tôi và các đồng chí của tôi huấn luyện, đã trở thành những anh hùng của bầu trời Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, các phi công Việt Nam đã bắn rơi 350 máy bay địch. Chúng tôi, những chuyên gia người Nga, tự hào về các học viên của mình.
Bộ đội Việt Nam tại khu vực biên giới năm 1975 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2024
Những trang sử vàng
Đại sứ Liên Xô tại Hà Nội kể về diễn biến lịch sử vào tháng 4 năm 1975

Chuyên gia tên lửa Vyacheslav Khutornoy

Đại tá Vyacheslav Khutornoy, khi đó mang cấp bậc trung úy, đã phục vụ trong trung đoàn 236, ở các sư đoàn khác nhau, vào năm 1965 và 1966. Ông nhớ lại:
Trong năm đầu tiên khi chỉ có các lính Liên Xô diều khiển tên lủa, trung đoàn đã bắn rơi 99 máy bay Mỹ. Tôi đã tham gia vào việc tiêu diệt 14 chiếc. Lúc đầu, chúng tôi dạy những người lính tên lửa Việt Nam và chỉ cho họ cách chiến đấu. Dần dần, theo thời gian, họ bắt đầu tự bắn, và chúng tôi đứng đằng sau họ để giúp đỡ trong những tình huống khẩn cấp. Nửa thế kỷ sau tôi có dịp trở lại thăm Việt Nam cùng với nhóm chuyên gia tên lửa Liên Xô, những người đồng đội thời hào hùng đó. Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại những người bạn chiến đấu Việt Nam. Và chúng tôi cùng nhau vui mừng trước những thành tựu cuộc sống hòa bình ở Việt Nam.

Chuyên gia tên lửa Yuri Demchenko

Trong nhóm chuyên gia tên lửa Liên Xô đầu tiên đến Việt Nam vào mùa hè năm 1965 có Yuri Demchenko, 27 tuổi. Tại Việt Nam, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy bệ phóng trong Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 2 của quân đội Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, ông cho biết: Phục vụ tại Việt Nam là một trong những giai đoạn quan trọng và không thể quên trong cuộc đời quân ngũ của tôi, mà tôi đã hoàn thành với cấp bậc Thiếu tướng. Còn lại từ thời đó có cả những kỷ niệm vui. Khi đến Bệnh viện Trung ương Quân đội ở Hà Nội, tôi vô cùng ngạc nhiên trước khả năng của chú đười ươi bị trói bằng xích vào cột kim loại. Khi người ta mang cho nó ăn, chú đười ươi đứng lên hết cỡ và nói to: "Chào đồng chí!". Và sau khi ăn những thứ người ta mang theo, nó đặt cái bát rỗng lên đầu, vươn chân phải về phía trước và hét lên: "Đi Sài Gòn!".
Nhà địa chất Shimanovsky V.V. nói về trải nghiệm của mình ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2024
Những trang sử vàng
Nhà địa chất Matxcơva trong chiến tranh Việt Nam
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала